Vừa kết hôn, hai bác sĩ ở New York phải từ biệt để tham gia chống dịch
Ngoài việc chăm sóc và cổ vũ tinh thần các bệnh nhân, Kashif Chaudhry và Naila Shereen luôn dành thời gian nói chuyện với nhau qua FaceTime mỗi ngày để giải tỏa áp lực.
Kashif Chaudhry và Naila Shereen, hai bác sĩ trẻ, đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho đám cưới và tuần trăng mật của mình. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến mọi dự định của họ bị hủy bỏ, thậm chí đôi trẻ phải sống xa nhau trong nhiều ngày liền.
Là trưởng khoa Nội chuyên theo sát tình trạng sức khỏe của người dân, Shereen thường xuyên phải làm việc xoay vòng tại các bệnh viện khác nhau ở New York, nơi tâm dịch đang diễn ra.
Dù làm việc ngày đêm, Shereen cho biết các bác sĩ tại đây luôn cố gắng vực dậy tinh thần của chính mình và bệnh nhân bằng những việc đơn giản như trao đổi thức ăn hay thực hiện nhiều video clip hài hước mang thông điệp tích cực.
Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian để nói chuyện qua FaceTime với Chaudhry, chồng mới cưới của mình, đang ở cách xa khoảng 17 tiếng đi xe.
Chaudhry (37 tuổi) hiện là bác sĩ điện sinh lý tim tại Trung tâm Y tế Mercy ở Cedar Rapids, bang Iowa (Mỹ).
Anh nói: “Dù làm việc ở Iowa, tâm trí tôi luôn hướng về New York. Tôi lo cho Shereen, nhưng cũng rất tự hào về cô ấy”.
Kashif Chaudhry và Naila Shereen tổ chức đám cưới nhanh chóng rồi lên đường chống dịch. Ảnh: Reuters.
Hai tuần trước, Chaudhry và Shereen đã thuyết phục giám mục tại một nhà thờ ở New Jersey (Mỹ) giúp họ tổ chức buổi lễ tuyên bố kết hôn.
Vào thứ bảy tiếp theo đó, đôi vợ chồng mở một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng cùng gia đình. Sau buổi lễ, Shereen vội vã chia tay chồng tại sân bay để gia nhập đơn vị tuyến đầu chống dịch.
“Chúng tôi đã nói lời tạm biệt. Điều đó thật sự rất khó khăn”.
“Tôi đã phải từ bỏ đám cưới lớn của mình nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi đã kết hôn với người phụ nữ mình yêu”, Chaudhry chia sẻ.
Theo Zing
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước