Những ký ức đẹp và đầy nước mắt của các nạn nhân trước khi bước lên chuyến bay định mệnh

Một ông bố ôm chặt được con gái còn đang ngái ngủ để bước lên chuyến bay định mệnh. Một bà mẹ đang mang thai và cậu con trai 10 tháng tuổi đang háo hức mong trở về nhà.

Vụ tai nạn máy bay Nga Airbus 321-200 khiến 224 người đều thiệt mạng đang trở thành nỗi đau day dứt và đầy ám ảnh cho những người ở lại. Không khí tang thương bao trùm lên nước Nga. Có một sự thật đáng buồn hơn là trên chuyến bay định mệnh này, nạn nhân đa phần là phụ nữ và trẻ em. Đã có 17 trẻ em, đau xót hơn có những thi thể của các em vẫn còn dính chặt vào ghế ngồi.

Hiện trường vụ tai nạn chỉ còn lại là những đống đổ nát, bị cháy đen hay vỡ vụn, không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng những câu chuyện về các nạn nhân xấu số lại khiến mọi người ghi nhớ và day dứt hơn cả.

Một người đàn ông mỉm cười ôm chặt cô con gái đang ngái ngủ khi bước lên chuyến bay định mệnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Anh Iurii Shein (38 tuổi) và con gái Anastasiia Sheina (3 tuổi) là hai trong số 224 nạn nhân xấu số trên chuyến bay định mệnh, đang trên đường trở về Nga sau một kỳ nghỉ ngắn ở Sharm El Sheikh, Ai Cập.

cha-con
Anh Iurii Shein (38 tuổi)  và con gái Anastasiia Sheina (3 tuổi) là hai trong số 224 nạn nhân xấu số trên chuyến bay định mệnh.

Bức ảnh này đã được đăng trên VKontake, một mạng xã hội ở Nga tương tự như Facebook, của một tài khoản có tên là Olga Sheina, 30 tuổi, cũng là một nạn nhân xấu số trên chuyến bay này. Theo Mashable, cô gái đã viết chú thích cho bức ảnh là: "Xin chào St Petersburg, tạm biệt Ai Cập. Chúng tôi đang trở về nhà. "

nạn-nhân-1
Một bức ảnh khác cho thấy hai cha con đang chơi trên bãi biển cùng với 2 đứa trẻ khác đến từ Nga. Dòng chữ trên cát được ghi bằng tiếng Nga là “Ai Cập” và “2015”.

Bên cạnh tấm hình đầy xúc động của hai cha con anh Iurii Shein, một bức hình khác cũng khiến nhiều người xót xa đó là hình ảnh của nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tại nạn, bé Darina Gromova chỉ mới 10 tháng tuổi. Em cùng đi với cha mẹ mình là anh Aleksei Gromov và vợ là cô Tatiana. Gia đình em vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn tại Ai Cập. Đây có lẽ là chuyến đi đầu tiên và cuối cùng của em trong cuộc đời này.

Đau xót hơn, mẹ em, cô Tatiana đang mang bầu đứa con thứ hai. Như vậy là cả gia đình gồm 4 người đều thiệt mang trên chuyến bay từ Ai Cập trở về Nga. Họ vĩnh viễn ở bên nhau nhưng ở một chân trời khác. 

em-bé-1
Em bé đang hướng mắt nhìn ra sân bay và bàn tay nhỏ xíu của em thì đang bám lên trên cửa kính. Đây là hình ảnh cuối cùng của em sau chuyến bay định mệnh.

nạn-nhân-10
Trong hình, hai vợ chồng mỉm cười hạnh phúc, Aleksei Gromov nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu của vợ. Cô Tatiana tử nạn trên chuyến bay Airbus 321-200 khi đang mang thai một đứa con khác của họ.

Theo Afamily/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao