23 tuổi gặp cụ ông U70, cô gái trúng số giàu sang, tiết lộ nhiều đêm 'kiệt sức'
Najee Martin, 23 tuổi và người tình 69 tuổi không thể tách rời sau lần đầu gặp mặt.
Một chủ shop nhỏ Najee Martin, 23 tuổi, và Charles Sciberras, một doanh nhân bất động sản đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp gỡ ngoài đời thực.
Cặp đôi người Mỹ thường xuyên nhắn tin tán tỉnh nhau và ngày càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Cả hai đều phải phấn đấu rất nhiều để có sự nghiệp ngày hôm nay nên họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung.
Cặp đôi hơn nhau 46 tuổi vừa mới bắt đầu một cuộc tình lãng mạn sau khi "match" trên Tinder.
Kể từ khi Charles đưa Najee đến Hamptons vào ngày hẹn hò đầu tiên, cả hai đã không thể tách rời.
Mặc dù ban đầu gia đình hai bên hoài nghi về mối quan hệ này nhưng cặp đôi đã thành công thuyết phục họ rằng chính định mệnh đã đưa họ lại với nhau.
Najee khẳng định cả hai đều mê luyến nhau chứ không hề bị ép buộc.
Najee chia sẻ: "Hai linh hồn đẹp đẽ đã va phải nhau, một Song Ngư sôi động và một Xử Nữ táo bạo xinh đẹp. Tình yêu của chúng tôi là như được định sẵn.
Charles và tôi nhắn tin ngay lập tức sau khi 'match' trên Tinder. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy đưa tôi đến nghỉ dưỡng tạo Hamptons.
Sự hài hước và quyến rũ cùng với ngoại hình ưa nhìn của Charles khiến tôi mê đắm. Chúng tôi bị đối phương thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên và bây giờ không thể cách xa nhau dù một bước.
Mặc dù anh ấy hơn tôi 46 tuổi nhưng điều đó không phải vấn đề. Đặc biệt, chuyện ấy của chúng tôi vô cùng thỏa mãn, có thể nói Charles vừa có sức trẻ của 1 chàng trai, vừa có kinh nghiệm của 1 quý ông. Charles khiến tôi cảm thấy "kiệt sức" mỗi đêm, tôi chỉ muốn cả ngày ở bên anh ấy.
Thành thực mà nói, chúng tôi thu hút nhau bởi cả sự thống nhất về quan điểm sống và làm việc. Tôi có ngoại hình xinh đẹp, đầu óc nhạy bén và Charles không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến tôi thành cô gái của anh ấy.
Gia đình tôi ban đầu rất hoài nghi nhưng cả hai chúng tôi đều không mấy quan tâm đến ý kiến của người khác. Sẽ có khả năng chúng tôi đi đến hôn nhân và có con nhưng hiện tại, tôi và anh ấy muốn tập trung hơn vào thế giới của hai người".
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước