4 cái khổ người đàn bà nào cũng phải trải qua nếu muốn bản lĩnh trên đường đời
Đàn bà muốn khôn ngoan, bản lĩnh trên đường đời vậy đừng sợ khổ, hãy đón nhận mọi điều đến và đi với một tâm thế vững vàng nhất để trưởng thành.
1. Khổ vì tình
Chẳng phải vẫn có câu: "Mạnh mẽ đến đâu thì đàn bà vẫn là những kẻ yếu đuối trong mọi cuộc tình" hay sao? Đàn bà ấy mà, một khi rơi vào lưới tình làm gì có ai mà không dại, không hi sinh hết mình để rồi không ít người chỉ nhận vệ thống khổ, dằn vằn bởi tình yêu đó tan vỡ.
Người đàn bà bản lĩnh là thứ gì có thể cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Sau tất cả, bạn sẽ học được cách yêu thương chính mình và rồi tự nhận ra được giá trị bản thân. Vậy nếu khôn ngoan thì đừng sợ khổ, hãy đón nhận mọi thứ đến và đi bằng một tâm thái vững vàng và kiên định nhất.
2. Khổ vì già
Đời người không tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Dù tôn thờ vẻ đẹp thanh xuân đến mấy, đàn bà hãy chấp nhận việc ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn này để biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn.
Thanh xuân qua đi, thời gian để lại trên cơ thể nhiều vết nhăn. Để lại cho bạn một cơ thể suy yếu và không còn đủ mạnh khỏe như thời còn trẻ. Vậy nên hãy quan tâm bản thân ngay từ khi còn trẻ bởi tuổi già ập đến rất nhanh. Đến khi tuổi già kề cận, bạn sẽ không quá tiếc nuối, mà sẽ tự hào bởi đã có một thanh xuân đầy xinh đẹp, trẻ trung.
3. Khổ vì oán hận
Trong tình yêu, sự oán hận không phải là lựa chọn thông minh. Sự trả thù tốt nhất trong tình yêu chính là lãng quên. Có những thứ đàn bà cần nhớ, nhưng có những cái nên quên càng sớm càng tốt. Sẽ sớm thôi bạn sẽ nhận ra tình yêu sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ trôi qua.
Cách tốt nhất để hạnh phúc và bình yên, đó là đừng đặt oán hận trong tim quá sâu. Vì sự oán hận, sân si chỉ khiến bạn trở nên kém duyên, đánh mất cốt cách, khí chất của mình. Hãy buông bỏ những điều không vui để tâm được an yên.
4. Khổ vì không có được
Khi không có được thứ mình cần, đàn bà sẽ rơi vào khổ đau. Bạn cảm thấy bản thân bất lực, vô dụng. Vì muốn có được, nhiều người còn mù quáng bỏ hết lòng tự trọng, thậm chí bất chấp thủ đoạn để có được thứ ấy mà không hiểu rằng đang tự làm tổn thương chính bản thân và đối phương.
Hãy học được cách từ bỏ. Học cách nhìn ra những thứ càng cố gắng càng khó níu giữ. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ qua. Khi kiên cường và mạnh mẽ, bạn sẽ thấy được cầu vồng sau những cơn mưa lớn. Cuộc đời này không thất bại sẽ không có thành công. Không rơi vào bế tắc sẽ không nhận ra khả năng của bản thân là vô biên.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước