4 câu nói đay nghiến của mẹ chồng khiến nàng dâu cả đời ôm hận
Chẳng biết lỗi xuất phát từ ai nhưng nhiều mẹ chồng có những câu nói khiến bất cứ nàng dâu nào nghe xong cũng chỉ muốn bỏ về nhà.
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vốn là câu chuyện muôn thuở không có hồi kết. Chẳng biết lỗi xuất phát từ ai nhưng phải công nhận rằng, nhiều mẹ chồng có những câu nói khiến bất cứ nàng dâu nào nghe xong cũng chỉ muốn bỏ về nhà.
1. "Mẹ chỉ có một, vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác"
Khi nóng giận, tranh cãi với con dâu, một số bà mẹ chồng không kiểm soát được cảm xúc nên dễ buột miệng nói câu khó nghe này. Điều này không chỉ khiến nàng dâu bị tổn thương mà còn cảm thấy bị xúc phạm.
Phải chăng mẹ chồng đã quá xem thường, khiêu khích họ trong cuộc sống? Chẳng lẽ với bà, lấy con dâu về chỉ đề làm ô sin hầu hạ, phục dịch cho chồng và nhà chồng?
2. "Nhìn chẳng giống đằng nội tí nào"
Câu nhận xét về ngoại hình của em bé tưởng chừng đơn giản nhưng sức "tàn phá" của nó khủng khiếp vô cùng. Chẳng cần biết em bé có vẻ ngoại giống bố hay mẹ nhưng câu nói này rất dễ khiến nàng dâu tủi thân.
Cách nói ấy mục đích không phải chê trách đứa trẻ mà là gián tiếp nói với con dâu. Và chẳng nàng dâu nào thích mẹ chồng nhận xét về đứa con mà mình dứt ruột sinh ra như thế cả.
3. "Cô đã đóng góp gì cho cái nhà này chưa?"
Phụ nữ là thế! Cho dù có đạt bao nhiêu thành tựu ngoài xã hội nhưng trở về nhà vẫn chẳng khác nào "giúp việc" phục vụ vẹn toàn cả nhà chồng. Vậy nên việc mẹ chồng phủ nhận hết đóng góp và vai trò của nàng dâu, thản nhiên nói "Cô đã đóng góp gì cho cái nhà này chưa?", quả thực quá phũ phàng.
Chỉ có những mẹ chồng ghê gớm, không biết điều mới không biết tầm quan trọng cũng như vai trò của con dâu trong gia đình.
4. "Đã về làm dâu nhà này, lễ Tết phải ở nhà chồng"
Thời nay, quan niệm ngày càng cởi mở, nhất là những bà mẹ chồng ngày càng thoáng trong chuyện ăn Tết nhà nội, nhà ngoại. Tuy nhiên, nếu mẹ chồng vẫn nói: "Làm dâu nhà này thì lễ Tết phải ở nhà chồng", hãy cảnh giác.
Đây là người vừa ghê gớm vừa có tư tưởng rất bảo thủ. Hơn nữa, mẹ chồng cũng gia trưởng và bắt buộc mọi người, nhất là con dâu phải nhất nhất theo ý bà.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước