Bố tung 'chiêu độc' nịnh mẹ, con trai một lòng tâm phục khẩu phục
Thế mới thấy sau khi kết hôn, ai mới là "nóc nhà". Các chị em ấy mà cũng thích đủ cả đường hình lẫn đường tiếng.
Cuộc sống hôn nhân không chỉ có duy nhất màu hồng mà ít nhiều đều vướng phải va chạm, xung đột. Dù luôn nắm vững chân lý "một điều nhịn, chín điều lành", "đội vợ lên đầu" nhưng nhiều khi các ông chồng vẫn chọc điên vợ.
Lúc này để làm lành với "nóc nhà", nhiều ông chồng bày ra các chiêu độc lạ. Đơn cử như ông chồng dưới đây tung chiêu cao tay khiến đứa con vô cùng kính nể.
Cuộc tâm sự giữa hai người đàn ông được cậu con trai chia sẻ lại. Theo đó, cậu con trai hỏi bố: "Lúc mẹ giận bố thì bố làm như nào vậy bố?".
Ông bố lập tức khẳng định: "Tao cho mẹ mày tiền".
Kiểu làm lành "xôi thịt" này đâu phải ai cũng thích? Cậu con trai tiếp tục thắc mắc: "Thế mẹ không lấy tiền thì sao ạ?".
Cuộc tâm sự bá đọa giữa bố và con trai.
"Tao sẽ cho rất nhiều tiền", ông bố khẳng định. Còn nếu đã cho nhiều tiền mà vợ vẫn chưa hết giận, ông bố kết luận rằng: "Tức là chưa đủ, phải cực nhiều gấp đôi, gấp 3, thêm nữa…".
Thế mới thấy sau khi kết hôn, ai mới là "nóc nhà". Các chị em ấy mà cũng thích đủ cả đường hình lẫn đường tiếng.
Nếu chỉ xin lỗi suông mà không "ting ting" chẳng thiết thực và ngược lại thiếu chân thành. Suy cho cùng cuộc sống hôn nhân bao nhiêu việc phải lo, các chị em thích tiền không hẳn vì giá trị mà chủ yếu muốn thấy được thái độ thành khẩn, trách nhiệm của các ông chồng mà thôi!
Một số bình luận đáng chú ý từ dân mạng:
- Bố không giao hết tiền cho mẹ mà sao bố vẫn được ở trong nhà nhỉ?
- Thảo nào mẹ hết giận nhanh thế?
- Mẹ nhận hết tiền của bố cho rồi đuổi bố ra khỏi nhà vì dám giấu quỹ đen cho mà xem.
- Không đưa lấy tiền đâu mà nuôi con, haha.
- Nhưng làm thế nào để có tiền đưa vợ thì bố không nói.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
33 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước