Chồng đi xa 1 năm, ngày trở về sững sờ thấy bụng vợ to vượt mặt
"Không ngờ chỉ 1 năm xa nhà, tôi đã phải đối mặt với chuyện tày đình vợ làm như thế".
Một năm xa nhà, tôi mong ngóng từng ngày về đoàn tụ cùng vợ con. Ấy thế mà giây phút đầu tiên nhìn thấy vợ sau bao ngày xa cách tôi lại chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn. Thật không ngờ người vợ tôi yêu thương, tin tưởng nhất lại có thể làm ra cái việc động trời ấy.
Tôi là kỹ sư xây dựng, kết hôn được 3 năm. Khi con đầu lòng tròn 2 tuổi thì công ty cử tôi sang Nhật thi công một dự án bên đó. Nói thật, ban đầu tôi cũng không định đi vì nghĩ con còn nhỏ để mình vợ ở nhà chăm sẽ vất vả.
Nhưng vợ lại động viên tôi nên đi để có cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Em nói ở nhà em vẫn đủ khả năng xoay xở mọi thứ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định lên đường. Sang bên đó, tôi được công ty lo ăn lo ở hoàn toàn, lương tháng được bao nhiêu công ty chuyển thẳng vào tài khoản vợ tôi. Một tháng 15 triệu, còn tiền phụ cấp sang bên Nhật công ty sẽ trả cho tôi sau khi công trình thi công xong.
Những ngày xa vợ, biết em chịu nhiều thiệt thòi nên tôi luôn chủ động mỗi tối gọi về động viên, an ủi em. Bận mấy thì bận, 1 ngày tôi luôn dành 30 phút nói chuyện điện thoại với vợ. Nếu làm thêm được đồng nào tôi lại gửi về cho cô ấy tiêu. Chưa bao giờ tôi yêu cầu vợ phải tiết kiệm.
Đợi mãi rồi cũng có ngày về nước, hôm đó vợ nói mệt không ra sân bay đón tôi được. Tôi cũng vui vẻ tự bắt xe về. Ai ngờ tới cửa nhà, nhìn vợ bụng lùm lùm ngồi ghế sofa mà tôi tối tăm mặt mày.
Không thể kìm chế nổi, tôi lao vào gào thét hỏi em cái thai đó là thế nào, tại sao chồng mới đi vắng có 1 năm mà em dám phản bội ăn nằm với gã khác còn ngang nhiên chửa coi như tôi không tồn tại. Ai ngờ em khóc lóc bảo tôi:
“Anh hiểu cho em, cũng vì anh đi vắng, ở nhà khó khăn, chỉ 15 triệu lương của anh em tiêu không đủ, không lo được bỉm sữa cho con nên em nhận đẻ thuê cho người ta.
Tất cả chỉ là quan hệ trao đổi thôi không có tình cảm gì hết. Em vẫn một lòng yêu anh. Nếu đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, họ sẽ trả em 500 triệu, đủ cho chúng mình lấy vốn làm ăn anh ạ”.
Nghe vợ nói mà tôi choáng váng. Người mà vợ tôi nhận đẻ thuê là cặp vợ chồng nhà hàng xóm. Họ cưới 5 năm không sinh được, nghe đâu vợ bị vô sinh, thế là họ nhờ vợ tôi mang thai cho.
Giờ tôi không biết phải làm gì với em nữa, cặp vợ chồng kia cũng sang kể hết đầu đuôi mọi chuyện với tôi. Không ngờ chỉ 1 năm xa nhà, tôi đã phải đối mặt với chuyện tày đình vợ làm như thế.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước