Chủ hóa đơn cafe 4 triệu bức xúc lên tiếng vì thông tin sai lệch

Trước những thông tin khiến dư luận xôn xao về hóa đơn cafe lên tới 4 triệu đồng, chủ hóa đơn thanh toán đã lên tiếng bức xúc giải thích sự việc.

Ông Hoàng Phúc (quận Hải Châu, Đà Nẵng), chủ nhân thanh toán hóa đơn đã bày tỏ bức xúc vì những thông tin phản ánh trên mạng xã hội và báo chí những ngày qua về hóa đơn cafe bị hét giá tới 4 triệu đồng đều là thông tin sai lệch, không đúng sự thật.

Ông Phúc cho biết, tối mồng 4 Tết Bính Thân (11/02/2016), ông và gia đình đã đến phòng trà ca nhạc Saigon (35 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng) để thưởng thức âm nhạc và giao lưu với bạn bè. Gia đình ông còn ngồi thêm 30 phút ngoài giờ hoạt động của phòng trà và thưởng Tết cho mọi thành viên phục vụ quán. Do đó, ông rất hài lòng với khoản tiền thanh toán trên hóa đơn.

Chủ hóa đơn cafe 4 triệu bức xúc lên tiếng vì thông tin sai lệch
 Ông Băng Thanh và ông Hoàng Phúc là bạn từ ngày thơ ấu

Hơn nữa, ông Phúc và ca sĩ Băng Thanh, người quản lý phòng trà ca nhạc là bạn thân từ ấu thơ.

Ông Hoàng Phúc chia sẻ: "Đà Nẵng này ai chẳng biết anh Băng Thanh, là ba của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, là người ham mê âm nhạc. Ảnh mở phòng trà này chủ yếu tạo sân chơi cho những người lớn tuổi yêu âm nhạc. Cho nên, tôi cùng gia đình đến ủng hộ người bạn thân, nhân dịp Tết để chúc ảnh cùng mọi người năm mới tốt lành. Vậy mà dư luận lại ồn ào lên với cái hóa đơn gia đình tôi thanh toán ở quán của anh Thanh, khiến cho tôi rất xấu hổ với anh ấy, còn người nhà của tôi phải lên Facebook viết lời đính chính sự thật”.

Ông Đăng Thanh - người quản lý phòng trà ca nhạc Saigon thổ lộ: “Giá hóa đơn, chúng tôi đã niêm yết rõ là giá phục vụ ngày Tết, chi phí gấp đôi bình thường. Vì chúng tôi phải trả lương cho nhân viên, cho các ca sĩ, phục vụ gấp 3 lần. Gia đình bạn tôi biết rõ điều này, thậm chí còn thưởng thêm tiền Tết cho nhân viên của tôi. Cá nhân anh Phúc, lì xì cho tôi còn nhiều hơn cả tiền hóa đơn nghe nhạc nữa. Thế mà không hiểu tại sao lại có người lấy hóa đơn ấy đăng tải trên Facebook, gây tai tiếng cho phòng trà của tôi”.

Chủ hóa đơn cafe 4 triệu bức xúc lên tiếng vì thông tin sai lệch
Ông Phúc đính chính sự việc trên trang cá nhân 

Bà Lê Thị Như Thu, chủ đầu tư phòng trà ca nhạc Saigon khẳng định, địa điểm kinh doanh của bà bình thường ban ngày bán cafe bình dân, nhưng buổi tối là phòng trà ca nhạc. Hoạt động này đã duy trì mấy năm nay và giá bán ở mỗi thời điểm đều niêm yết khác nhau rõ ràng. Do đó, không thể căn cứ vào bảng giá bán ban ngày để cho rằng đây chỉ là một quán cafe.

Sau sự việc, ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ động cơ của người đăng tải những thông tin đó để trả lại uy tín cho gia đình ông trước người bạn Băng Thanh nói riêng và nghành du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng nói chung.

Như thông tin đã đưa trước đó, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ thông tin về một hóa đơn thanh toán tại quán cafe mang tên SG Coffee nằm trên đường Lý Thường Kiệt (Đà Nẵng) với giá đắt đỏ: bia Heinenken được tính giá 90.000 đồng/chai, trà gừng, nước chanh cũng giá tương tự - tức là đắt gấp 7-8 lần so với ngày thường.

Được biết, sáng 15/2, địa chỉ facebook có tên Luu Bach Van đã chia sẻ thông tin này trên Group Quản lý đô thị Đà Nẵng về hiện trạng "chặt chém" tại quán cafe và cảnh báo mọi người.

                                                                                                                       Theo Khỏe & Đẹp


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao