Cô gái say rượu ôm chặt chú rể giữa đám cưới, cô dâu hành động tranh cãi
Cô gái say khướt bất ngờ lao vào lòng chú rể ôm chặt không buông, đã vậy còn liên tục buông những lời trách móc.
Mới đây, sự cố bất ngờ xảy ra tại một đám cưới ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.
Theo đó, hôn lễ của cặp đôi trẻ được tổ chức vào ngày 15/5 vừa qua tại thành phố Hạ Châu, thuộc tỉnh Quảng Tây. Sau khi hoàn tất lễ rước dâu, hai nhân vật chính trở về tư gia của chú rể để tiếp tục lễ thành hôn và tham gia tiệc ăn mừng.
Lúc này, một cô gái là khách mời sau khi say khướt đã bất ngờ lao đến chỗ chú rể rồi ôm chặt anh không buông.
Đã vậy, vị khách này còn liên tục thốt ra những lời trách móc chú rể trước sự chứng kiến của rất nhiều người. "Tại sao anh lại cưới trước em? Sao anh không cưới em? Sao cô dâu không phải là em?", cô gái nói.
Thấy vậy, chú rể dù vô cùng bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh để xử lý.
Anh lịch sự đỡ tay để cô gái kia khỏi vấp ngã, sau đó khuyên nhủ cô ta nên về nhà nghỉ ngơi, không nên ở đây gây rối. Tuy nhiên, cô gái không những không chịu dừng lại mà còn khóc lóc thảm thiết hơn ban đầu.
Cảnh tượng này nhanh chóng bị cô dâu bắt gặp. Trái lại với sự lịch thiệp của chú rể, cô dâu hùng hổ lao tới kéo cô gái kia ra khỏi người chồng mình rồi cho giáng cho vị khách nữ một cái bạt tai đau điếng.
Sự việc chỉ kết thúc khi người thân của hai bên gia đình kéo cô gái kia ra khỏi đám cưới, đồng thời trấn an cô dâu không nên có hành động quá khích trong ngày trọng đại.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút vô số phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều lên tiếng chỉ trích hành động gây rối của cô gái kia. Tuy nhiên một bộ phận lại trách cứ cô dâu chú rể, cho rằng họ cũng có lỗi trong sự việc này.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Hành động của cô gái kia dù vì lý do gì thì đều không thể chấp nhận. Ai ở địa vị cô dâu cũng khó giữ được sự bình tĩnh khi thấy chồng mình bị ôm chặt như vậy".
"Chắc chú rể và cô gái kia từng là người yêu nhưng không đến được với nhau. Đáng lẽ chú rể không nên mời người này, như vậy vừa khiến cô kia đau lòng, vừa khiến vợ tức giận".
"Ai cũng đổ lỗi cho cô gái kia nhưng tôi thấy cô dâu cũng không nên đánh người như vậy. Như thế càng làm cô dâu thêm mất mặt".
"Chúng ta không phải người trong cuộc, đừng bên bình luận quá nhiều về chuyện này. Nếu suy đoán không đúng sẽ khiến họ bị ảnh hưởng cuộc sống, tốt nhất đừng nói gì nhiều".
Theo Đời sống và Pháp luật
-
3 phút trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước