Cô nàng hái một loại quả về chấm muối ăn, dân mạng nhìn hết hồn

Được bạn mách các loại trái cây bao tử là ngon nhất, cô nàng hí hửng đi hái một loại trái mini về ăn, ai ngờ…

Có một hệ trái cây, rau củ được gắn thêm cụm “bao tử” trong tên, nhằm chỉ những loại có kích cỡ nhỏ hơn bình thường nhưng chất lượng có khi còn vượt trội hơn, ví dụ như chuối bao tử, dưa bao tử, táo bao tử…

Nhưng cần phải phân biệt rõ, các loại trái cây bao tử đều đã phát triển toàn diện, chỉ là có kích thước nhỏ hơn. Chứ không có nghĩa là loại trái nào khi kích thước còn nhỏ cũng có thể ăn được.

Một cô nàng đã hiểu lầm về định nghĩa trái cây bao tử và có màn ăn uống khiến netizen nghiêng ngả vừa xong. Theo đó cô ra vườn hái được một nắm… vải “bao tử” và mang vào chấm muối ăn. Tất nhiên là ăn không có được rồi!

Cô nàng hái một loại quả về chấm muối ăn, dân mạng nhìn hết hồn-1
Món vải “bao tử” cạn lời của cô gái

Cụ thể cô đã hái một nắm trái vải non, mới nhú vẫn còn cứng và xanh, khi ăn thì không những không có chất mà vị cũng chẳng ngon (đắng, chát), gần như chẳng ai ăn vải ở giai đoạn này bao giờ.

Nhiều người cho rằng cô nàng chỉ đang đăng ảnh câu like thôi, nhưng như vậy cũng thực sự khiến người ta phát bực:

- “Đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh tồn tại”.

- “Chẳng hiểu nghĩ gì, tưởng vậy là hay, phí cả chùm vải”.

- “Hết thuốc chữa rồi, để cho vải lớn có phải ngon không”.

- “Không nói nổi, từ khi vào nhóm này tôi thấy hoài nghi cho sự phát triển nhân loại quá”.

Chẳng biết là đùa hay thật, có người vẫn nghĩ cứ trái cây nhỏ sẽ là trái cây bao tử ư?

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/co-nang-hai-mot-loai-qua-mini-ve-cham-muoi-an-dan-mang-nhin-vao-het-hon-day-la-bang-chung-cho-thay-nguoi-ngoai-hanh-tinh-ton-tai-162220601080609647.htm

chuột bao tử trái cây

Tin tức mới nhất