Có nên nói thật với người yêu khi tôi không còn 'trong trắng'?
Anh nói, người vợ kể cả trước đó dù đã yêu ai, nhưng phải là người trong trắng khi đến với anh, trong khi tôi đã đi quá giới hạn với người yêu cũ…
Tôi với anh yêu nhau đến nay đã được hai năm. Anh hơn tôi 5 tuổi và có công việc ổn định. Bố mẹ anh là giáo viên nên khá khuôn phép. Tôi đã đến nhà anh chơi và gia đình anh coi tôi như con cái trong nhà.
Anh rất yêu tôi, luôn chăm sóc lo lắng cho tôi và anh cũng rất giữ gìn cho tôi. Anh muốn đêm tân hôn phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi, nên tôi và anh để dành cho ngày trọng đại ấy.
Nếu anh biết tôi không còn trong trắng, anh sẽ không yêu tôi nữa mà tôi lại rất yêu anh. (ảnh minh hoạ)
Anh kể cũng có nhiều cô gái ở thành phố thích anh, nhưng anh thấy không hợp để làm vợ vì họ không có được sự thùy mị, đoan trang như tôi. Anh thích người vợ kể cả trước đó dù đã yêu ai, nhưng phải là người trong trắng khi đến với anh. Và anh may mắn chọn được tôi để đi cùng anh đến hết cuộc đời.
Nghe anh nói tôi lại cảm thấy lo sợ. Bởi trước khi yêu anh, tôi cũng đã có người yêu và chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi không dám nói với anh điều này vì tôi sợ, nếu anh biết tôi không còn trong trắng, anh sẽ không yêu tôi nữa mà tôi lại rất yêu anh.
Chúng tôi yêu nhau cũng lâu và cũng đang tính tới chuyện về chung nhà, nhưng càng nghĩ đến ngày đó, tôi càng hoảng sợ thực sự. Tôi không thể giấu anh mãi, đến khi cưới nhau thì anh cũng biết hết mọi chuyện. Khi đó chỉ nghĩ đến hậu quả thôi, tôi còn không dám nghĩ tiếp. Còn bây giờ tôi nói ra sự thật, liệu anh có tha thứ cho tôi không?./.
Theo VOV
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước