Đang cày phim, mẹ chồng bỗng hành động khiến nàng dâu giật nảy
Năm hết Tết đến, thấy con dâu khó khăn, mẹ chồng người ta đã có cử chỉ bất ngờ khiến bao nàng dâu ùa vào "xin vía".
Từ lâu nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã chẳng mấy thuận hòa. Năm hết Tết đến, trong nhiều gia đình, mối quan hệ đó càng tăng lên vì những chuyện đưa Tết, sắm Tết và những công việc chuẩn bị Tết trong nhà.
Tuy nhiên cũng trong dịp Tết này, nhiều nàng dâu may mắn vẫn cảm nhận được tình cảm từ mẹ chồng, gia đình chồng dành cho mình.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái trẻ đã tâm sự chuyện hôn nhân của mình trong suốt quá trình chung sống với gia đình nhà chồng. Được biết, nàng dâu này lấy chồng xa, đến khi sinh con bố mẹ ruột cũng không lên chăm được vì dịch Covid.
Nhưng thật may mắn vì cô được bố mẹ chồng hết sức yêu thương, cưng chiều. Ngày giáp Tết, nàng dâu này còn may mắn được mẹ chồng cho một chút tiền để sắm Tết. Mặc dù không nhiều nhung số tiền này đủ để khiến nàng dâu cảm thấy ấm lòng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Góc khoe mẹ chồng. Nhả vía nhà chồng tốt với cưng chiều cho chị em mình ạ.
Em đang ngồi cày phim, mẹ chồng bảo: 'Bà cho mua quần áo cho Nghé' (Nghé là tên ở nhà của con em). Bà toàn bế con cho cày phim.
Em sinh con 1 tay mẹ chồng lo từ A-Z. Dịch Covid hoành hành, mẹ đẻ em không đến chăm em được. Bố mẹ chồng em lo hết. Chồng cũng cưng chiều em. Chỉ cần em ngoan thì cái gì cũng có".
Không chỉ được mẹ chồng chăm con trong thời gian sinh đẻ, nàng dâu trẻ còn thường xuyên được mẹ chồng phụ giúp trông con để bản thân có thời gian nghỉ ngơi xem phim. Đây là điều khiến bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được khi sống chung với gia đình nhà chồng.
Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi nàng dâu này thật tốt số khi được chồng và gia đình chồng hết lòng yêu thương, chiều chuộng.
Nhiều người dùng cũng cho rằng trong thời đại ngày nay, các mẹ chồng cũng không còn khó tính, khắt khe với nàng dâu nữa. Họ đã thông cảm và sẻ chia nhiều hơn với con dâu.
"Có quả mẹ chồng hết ý, xin vía với nào"
"Nói chung thà sướng trước khổ sau. Trước lận đận một chút, sau có gia đình nhà chồng tốt thì hết ý"
"Còn hên xui nữa ý, không phải mẹ chồng nào cũng được như thế này đâu"
NQ
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước