Đi 200km về cưới bạn, cô gái bỏ đi vì không được ai tiếp đón
Nhiệt tình vượt mưa gió về ăn cưới bạn, cô gái đã phải ra về trong bực tức vì không có ai đứng ra xếp chỗ hay hỏi han gì mình.
Đám cưới là dịp trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Vào ngày này, các cô dâu chú rể thường rất háo hức mong chờ những người bạn, người thân của mình tới chung vui, chúc phúc.
Cũng chính vì đông khách khứa nên đôi khi các cặp vợ chồng son và 2 bên gia đình có những sai sót, không thể tiếp đón chu đáo được tất cả mọi người.
Trong hoàn cảnh như vậy, cô dâu chú rể sẽ thường giao phó cho người nhà phụ trách việc tiếp đón cũng như sắp xếp mâm cỗ cho khách. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng chu đáo để ý đến những việc này, ví dụ như câu chuyện của cô gái dưới đây.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Được biết, cô gái chia sẻ câu chuyện là bạn của cô dâu. Để kịp lễ cưới vào lúc 11h trưa, cô nàng đã phải vượt 200 cây số đi từ sáng sớm.
Cũng bởi vậy nên cô không kịp ăn uống gì trước, chỉ đành mang theo bụng đói đến chúc phúc cho bạn. Tuy nhiên khi đến nơi, cô lại không tìm thấy cô dâu chú rể đâu, cũng chẳng quen biết ai để trò chuyện.
Mãi một lúc sau, khi cô dâu xuất hiện, vị khách này mới kịp đến hỏi han được vài câu và đưa phong bì. Nhưng vì bận đi chụp hình nên cô dâu không thể nán lại lâu, vị khách cũng phải tự tìm chỗ ngồi.
Cô dâu sau khi nhận phong bì đã vội vã đi chụp ảnh với bạn bè
Cô gái còn cho biết thêm: "Bạn mình là dâu lấy chồng xa nên tổ chức xong thì lên xe về nhà chồng luôn, mọi người được mời di chuyển sang bàn ăn tiệc.
Nhưng mình lại chẳng được ai mời, tự tìm bàn ngồi chưa nóng chỗ thì có nhóm bạn trẻ tới bảo chỗ này của nhóm mình rồi, lại đứng lên. Lóng ngóng một lúc vừa quê vừa ngại nên quyết định bắt xe ôm ra bến xe về luôn cho xong".
Ngay khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khác nhau từ dân mạng. Một số người cho rằng trong đám cưới, cô dâu chú rể thường rất bận rộn, ngoài tiếp khách còn phải thực hiện rất nhiều thủ tục khác, trong đó có cả việc chụp hình cùng khách.
Vì vậy, thay vì quá đặt nặng việc ăn uống, chờ người đến tận nơi chỉ chỗ ngồi, vị khách nên tự tìm bàn cho mình và vui vẻ gửi lời chúc phúc đến bạn thân.
"Lớn rồi tự biết lo cho mình chứ. Cưới xin bận lắm chứ có phải đi theo tiếp bạn được đâu"
"Cũng phải thông cảm cho người ta, ai cũng bận cả"
Ngoài ra, một số ý kiến lại tỏ ra cảm thông với vị khách. Bởi cô đã cất công đi 200 cây số đến chung vui thì ít nhất cô dâu không tiếp được cũng nên bảo người nhà lo cho bạn.
"Người ta đi hàng trăm cây số về là vì tình cảm, chứ ai thiết tha gì ăn mâm cỗ quê đâu"
"Không đón tiếp chu đáo thì phải nhắc người nhà, chứ khách ở xa về để người ta bơ vơ một mình"
"Bỏ trăm công ngàn việc về để ôm bực. Ai bảo mời cố để kiếm phong bì rồi tiếp đón không chu đáo"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
7 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
18 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
23 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước