Đứa trẻ trong trận động đất Tứ Xuyên và cái kết đặc biệt sau 10 năm
Trên đời nhân duyên thật khéo sắp đặt. Đôi khi, người bạn đời sẽ đến với ta trong những tình huống chẳng ai ngờ tới.
Nhân duyên sắp xếp thật khéo léo. Chúng ta cũng chẳng thể biết được người sẽ là bạn đời, đồng hành cùng mình sẽ đến như thế nào.
Năm 2008, trận động đất kinh hoàng diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến hàng ngàn người không qua khỏi và mất tích, hàng trăm nghìn người bị thương và hơn 5 triệu người mất đi nhà cửa. Được biết, nó được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc từ sau cơn đại địa chấn Đường Sơn năm 1976.
Ngay sau khi động đất diễn ra, các nhóm cứu hộ đã được đưa đến Tứ Xuyên. Trong số các cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt cứu hộ đầu tiên đó, có một chiến sĩ trẻ mới 19 tuổi.
Chính anh sau khi không ngại nguy hiểm lật từng viên gạch, chuyển từng mảnh vỡ và tìm thấy một bé gái 12 tuổi bị thương nặng trong đống đổ nát.
Ngay sau đó, chiến sĩ trẻ 19 tuổi cố gắng cứu cố bé ra ngoài khiến chính mình cũng bị thương. Cả hai được đưa vào bệnh viện cứu chữa.
Cô bé được cứu ra từ đống đổ nát.
Sau này, chàng thanh niên cũng biết có thể bé gái này đã mất hết gia đình nên họ cũng thường xuyên đến thăm cô bé, cho cô chút hoa quả, nước uống, bánh mì và theo dõi cô hồi phục từng ngày.
Cảm động trước hành động đó của chàng trai, cô bé 12 tuổi đã ước hẹn: "Gia đình em mất rồi, đợi đến khi lớn lên, em sẽ gả cho anh nhé".
Nghe cô bé nói vậy, chàng trai ngượng ngùng nhưng muốn an ủi cô bé sau sự kiện kinh hoàng nên đã đồng ý: "Được rồi, khi nào lớn lên anh sẽ lấy em".
Khi đó, những người biết chuyện cũng không hề coi trọng lời nói của cô bé. Kể cả người lính cứu hộ cũng coi như lời nói đùa mà thôi.
Sau khi giải cứu xong xuôi, những người lính trở về với quân đội. Cô bé được nhiều người ở địa phương cưu mang và được hỗ trợ học hành và tốt nghiệp đại học.
10 năm sau sự kiện động đất kinh hoàng, cô gái đã tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, cô cũng bước vào hành trình tìm kiếm chàng lính trẻ đã cứu mình năm nào. Sau bao lần hỏi han và nhờ nhiều mối liên hệ, cô đã thành công trong việc tìm lại ân nhân năm xưa.
Cô bé nhỏ xíu năm nào đã trở thành một cô gái trưởng thành, xinh đẹp và có công việc ổn định. Chàng lính năm xưa cũng đã là Trung đội trưởng rồi. Anh còn chưa cưới vợ, cô gái chủ động muốn hoàn thành ước định năm nào.
Cả hai đã gặp lại và tổ chức lễ cưới.
Ban đầu, anh quân nhân còn e ngại nhưng dần dần đã rung động trước cô gái đó. Cả hai bước vào hôn trường và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Có nhiều thông tin tiết lộ thêm rằng, cả hai đã có con và sống bình yên bên nhau.
Trên đời nhân duyên thật khéo sắp đặt. Đôi khi, người bạn đời sẽ đến với ta trong những tình huống chẳng ai ngờ tới.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
8 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước