Fan đứng dưới mưa hát cùng Noo Phước Thịnh và Park Gyuri (KARA)

(2Sao) - Khán giả Đà Nẵng đã có một ngày xả hết mình với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và quốc tế.

Đêm đầu tiên của Cocofest tại Đà Nẵng đã diễn ra từ 6 giờ đến 12h tối ngày 26/8. Ước tính đã có khoảng 7000 khán giả tham gia đêm đầu tiên. Con số này dự kiến sẽ còn tăng thêm khi đêm diễn thứ 2 sẽ là sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt hiện tại như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Suboi, nhóm SpaceSpeakers…


Mở đầu chương trình, Hà Lê và Phúc Bồ trình diễn ca khúc “Chúng ta là Coco”, ngay sau đó DJ Ngô Kiên khuấy động không khí trong 1 tiếng đồng hồ.


Tiếp theo, rocker Trần Thái Châu cùng ban nhạc của anh là Kop Band đã đưa khán giả đến không khí Rock đầy mê hoặc quen thuộc của mình. Đã từng làm nổ tung Rockstorm cũng như quen thuộc với khán giả Đà Nẵng, nhưng Trần Thái Châu chia sẻ, mỗi khi đến với thành phố biển này, anh như được tiếp thêm năng lượng để có thể bùng cháy.




3 gương mặt được chú ý nhất trong đêm nhạc đầu tiên chính là Noo Phước Thịnh, cựu trưởng nhóm Kara Park Gyuri, và nhóm nhạc Hàn From The Airport. 3 phong cách nhạc khác nhau, nhưng đều mang đến sự sôi động, và làm nóng không khí từ đầu cho đến cuối phần trình diễn của mỗi người.

Noo Phước Thịnh mang đến các bản “hit” gần đây nhất của anh như Really love you, Cause I love you, Wanna stay in love và kết thúc bằng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Tôi là một ngôi sao.








Trình diễn liên tục 5 ca khúc sôi động cùng vũ đoàn, nhưng Noo Phước Thịnh vẫn đầy năng lượng, cho thấy sự trưởng thành của anh trong cả phong cách và cả sự phân phối sức lực cho các phần trình diễn. Noo cũng thể hiện tình cảm với khán giả Đà Nẵng khi chia sẻ, nhờ có tình cảm của rất nhiều các bạn khán giả tại đây, mà Noo ngày càng được yêu thích hơn trên vị trí ghế nóng của chương trình Giọng hát Việt nhí.




Trở lại Việt Nam lần thứ 2, nhưng đến với Đà Nẵng lần đầu tiên, nhóm From The Airport mang tới không khí âm nhạc đa dạng của họ từ Pop, Rock, Indie, với đa dạng đề tài, từ Colors, Sight, đến Timeline. Nhóm nhạc với 2 thành viên đều có thể chơi tốt các nhạc cụ cũng như đa năng trong cả trình diễn lẫn sản xuất âm nhạc, điều đó đã mang đến cho họ thương hiệu của một trong những ban nhạc Indie thành công nhất tại Hàn Quốc thời điểm hiện tại.




Như cựu trưởng nhóm của Kara là Park Gyuri chia sẻ khi vừa bước ra sân khấu, không phải tự nhiên mà cô lựa chọn hợp tác với From The Airport sau khi Kara tan rã. Park Gyuri nhìn thấy được chất nhạc đa dạng, tài năng cũng như sự thú vị từ nhóm nhạc Indie Hàn Quốc.




Dù trình diễn trong mưa, nhưng rất nhiều fan “cuồng” của Park Gyuri vẫn ở lại “tắm mưa” đến những ca khúc cuối cùng. Khán giả hát theo ở cả những ca khúc mới và các bài hát đã trở nên quen thuộc từ khi Park Gyuri còn ở Kara như Step, Mister… Không mang theo các vũ công, nhưng những động tác vũ đạo dễ thương, không kém phần quyến rũ của Park Gyuri vẫn khiến khán giả phát cuồng. Không ít khán giả đã cố vượt hàng rào bảo hiểm để vươn lên sân khấu trong các phần trình diễn của ca sĩ ngôi sao Hàn Quốc.


Phần trình diễn cuối cùng trong đêm thuộc về bộ đôi DJ Lulu Rouge, đã kết thúc lại đêm diễn đầu tiên của lễ hội âm nhạc Cocofest 2016.

KH
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất