Hạn hán lời khi các ông bố bị 'bóc trần trụi' qua lời văn của con
Đấy để cho con mang bố vào bài tập làm văn thì bao nhiêu cái xấu xa, cả làng đều biết hết.
Văn miêu tả là một trong những dạng bài học trò cấp 1 đều phải trải qua. Đề ra thường liên quan đến những sự vật gần gũi hay người thân trong gia đình, chẳng hạn như các ông bố.
Điều đáng nói trong suy nghĩ của những đứa trẻ tiểu học, văn miêu tả là cái gì đó thật thà đến từng...hơi thở. Thế nên mới có không ít trường hợp, trí tưởng tượng của các bé đi quá xa, đọc văn mà cứ như đang bôi bác bố của mình vậy.
Một bài văn tả về bố thô nhưng thật của một cô bé tiểu học. Theo gu thẩm mỹ của cô nhóc, bố là người đẹp trai với "chiếc mũi lợn, mồm rộng, mắt híp". Chưa kể, bố cực giỏi khi làm được 3 việc cùng một lúc, đó là "giải quyết nỗi buồn, hút thuốc lá, xem điện thoại". Đấy là còn chưa kể bố "cãi mẹ như chém chả" nữa cơ mà.
Không hiểu ai bày cho mà cô nhóc lại viết ra được câu: "Ông nội tặng mẹ món quà là bố em". Chưa dừng ở đó, ban đầu cô bé phong cho bố mình chức danh "pháp sư". Phải chăng do quá mê coi phim hoạt hình, thấy từ pháp sư quen tai nên bé nó chọn luôn nghề này cho "máu"?!
Dù mở đầu khen nức nở, thế nhưng ngay khúc sau, cậu nhóc đã bắt đầu "bóc phốt" nghề nghiệp cũng như thói xấu của bố. Ở câu chốt cuối cùng: "Em rất tự hào về bố em nhưng lớn lên em làm việc khác", quả thực khiến ông bố phải suy ngẫm nghiêm túc hơn về công việc mình đang làm.
Thêm một bài văn tiểu học tả bố nhưng thực ra lại "bóc phốt" không trượt phát nào. Cậu bé vạch trần bố có sở thích đánh bài, không thích làm việc, chỉ đi chơi, ăn cơm quán và ngủ. Với áng văn bay bổng nhưng chẳng khác nào "nhát dao" chí mạng, không biết ông bố có cảm thấy... đắng lòng không?
Còn bài văn đôi ba dòng của cậu học sinh đây lại kể rằng nhà nghèo đáng thương nhưng ai cũng thấy… sai sai. "Cha em là người rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó… Nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo quá nên bố em không đủ tiền mua cả con mà chỉ mua từng cân một". Tình yêu chó của ông bố thật khiến dân tình "cảm động"!
Nguyên văn bài tả thực về bố: "Bố tôi tên là Nguyễn Trọng Hùng. Bố tôi 33 tuổi. Bố tôi rất lười và hay uống bia, rượu. Bố tôi khiến mẹ tôi mệt mỏi vì cái tội lười và ham chơi. Thế nên tôi mới không thích bố tôi vì quá lười". Màn bêu rếu nhưng thật như đếm của cậu nhóc, hi vọng người bố sẽ sớm chấn chỉnh lại.
Chắc hẳn ông bố này sẽ ngất hoặc xấu hổ đến "tím người" khi nghe con miêu tả: "Người ta đầu bóng vì vuốt keo, còn bố em đây đầu bóng vì lâu ngày chưa gội". Hay "Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị, còn bố em đây mỗi khi làm sai lại mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn". Đấy để cho con mang vào bài tập làm văn thì bao nhiêu cái xấu xa, cả làng đều biết hết.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước