Lệ Quyên khiến khán giả sởn da gà với màn tri ân mẹ cùng 200 vũ công

(2Sao) - Đêm đầu tiên của Q Show 2 được tổ chức tại Hà Nội đã thành công ngoài sức mong đợi.


Chọn thời điểm đầu năm mới để tổ chức Q show 2 (8/3), Lệ Quyên đã khá mạo hiểm. Cô cũng
chọn vị trí tổ chức khá xa trung tâm thành phố, tuy nhiên lượng khán giả vẫn tới tham dự
 rất đông, thậm chí đã phải tổi chức thêm cả một buổi biểu diễn vào ngày hôm sau (9/3).


Mở màn bằng nhạc phẩm Dạ Khúc, ngoài giọng hát dày, khỏe và vang sáng, Lệ Quyên còn được hỗ trợ từ vũ đoàn, tiết mục dàn dựng khá đơn giản nhưng khi kết hợp với âm thanh
 ánh sáng, màn led thì trở nên vô cùng lung linh huyền ảo.


Những tràng pháo tay không dứt kể từ khi cô cất tiếng hát. Đã xa quê lâu năm nhưng mỗi khi trở lại cô đều cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, những lời nói sẽ trở nên sáo rỗng và chỉ có tiếng hát mới bày tỏ được nỗi lòng và tình cảm dành cho khán giả Hà Nội.


Khách mời đầu tiên xuất hiện trong Q show tối qua là Lê Hiếu. Mặc dù Con Đường Màu Xanh là ca khúc song ca, được phát hành trong album của Lê Hiếu từ rất lâu nhưng Lệ Quyên vẫn nhận được nhiều yêu cầu hát riêng ca khúc này. Và gửi tặng đến khán giả một ca khúc khác cũng nằm trong album đó, Lê Hiếu khiến cho người nghe hồi tưởng lại quãng
 thời gian khi sự nghiệp của anh đang nở rộ với Cơn Đau Cuối Cùng,
Ngày Mai Em Đi...


Chương đầu tiên khép lại với những kỉ niệm về Hà Nội, kí ức về Hà Nội vẫn vẹn nguyên và đẹp như trong giấc mơ. Tuổi thơ về Hà Nội là những tiếng rao trong đêm trở gió, mùi ngô nướng đầu đông hay ngạt ngào hoa sữa...


Loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian với âm hưởng hào hùng vang vọng: Hồ Trên Núi,
Ngẫu Hứng Sông Hồng.


Cũng giống như lần đầu tiên song ca cùng Quang Dũng trong ca khúc Mùa Xuân Bên Cửa Sổ, Lệ Quyên cho biết cô vẫn còn cảm giác xốn xang khi nhớ về những mùa xuân thưở còn nhỏ xíu. Khi những chiếc băng cát-sét liên tục phát sóng ca khúc này. Giọng ca trầm ấm của Quang Dũng kết hợp hòa quyện với âm vang sáng ở Lệ Quyên tạo cảm giác sảng khoái và hơi thở mùa xuân ấm áp.


Chương 2 với nội dung những nhạc phẩm bolero đã làm nên tên tuổi của Lệ Quyên. Khởi nghiệp với dòng nhạc nhẹ, cô không thỏa mãn với những thành công mình đang có, và đã quyết định phát hành album với dòng nhạc bolero. Và đây mới là dòng nhạc thực sự của cô, những cảm xúc ăn sâu vào máu thịt, Lệ Quyên hát nhạc bolero rất tình, rất ngọt ngào.


Hai nhạc phẩm Duyên Phận và Đoạn Tuyệt đều là những sáng tác mới mang âm hưởng 'nhạc sến' của NS Thái Thịnh được yêu thích trong thời gian vừa qua.


Khi chọn hát solo với guitar, Lệ Quyên đã làm khán giả vô cùng bất ngờ vì đã được thấy một màu sắc khác của bolero. Không ngờ những ca khúc được cho là 'nhạc sến' lại có thể biến tấu kỳ diệu đến như vậy. Khán giả như vỡ òa khi Lệ Quyên cất lên câu hát đầu tiên của Sương Lạnh Chiều Đông - Người Đi Ngoài Phố...


Quang Lê là khách mời không thể thiếu trong mỗi liveshow của Lệ Quyên. Người tình nhạc sến với giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Đêm Tâm Sự.


Được tổ chức vào đúng dịp đặc biệt 8/3, Lệ Quyên đã dành hẳn một chương để tri ân những người mẹ, những người phụ nữ đã tần tảo cả một đời hi sinh vì con.


Màn trình diễn ca khúc Mẹ Từ Bi được sự hỗ trợ của gần 200 diễn viên và vũ công, chọn trình diễn một ca khúc nhạc Phật, cô đã khiến khán giả sởn da gà bởi giọng hát và bởi tính
 huyền diệu. Những tiếng gõ mõ tụng kinh, những bông hoa trắng tinh khiết giúp cho
 phần trình diễn đạt hiệu quả lớn.

Mẹ Từ Bi với sự hỗ trợ của gần 200 diễn viên, vũ công


 Huyền Thoại Mẹ

Đầy xúc động trong Huyền Thoại Mẹ


Là khách mời nữ duy nhất trong chương trình, Minh Tuyết gửi tới khán giả những ca khúc đầy sôi động và nóng bỏng như chính phong cách của cô.


Khi chọn lựa song ca với Minh Tuyết, Lệ Quyên cho biết rằng cô khá e dè vì giọng hát ngọt ngào của đàn chị, "Quyên không biết phải hát làm sao để có thể hòa quyện vào với giọng hát này, chính vì thế mỗi lần song ca là một lần học tập".


Khách mời cuối cùng cưỡi xe phân khối lên lên sân khấu, anh cũng không quên dành tặng bó hoa tươi thắm cho nữ chủ nhân của chương trình.

Tuấn Hưng cưỡi xế khủng lên sân khấu tặng hoa cho Lệ Quyên


Tuấn Hưng - Lệ Quyên song ca Nơi Thời Gian Ngừng Lại


Lệ Quyên còn đùa rằng cô chỉ mượn bó hoa của Tuấn Hưng thôi, khi nào về cô sẽ trả lại cho
bà xã của anh.


Kết thúc chương trình là những nhạc phẩm rất mới được cô trình diễn trong thời gian gần đây: Phải Chi Em Biết, Con Tim Anh Đã Đổi Thay...




Đêm 1 của Q Show đã thành công ngoài sức mong đợi, hơn 3500 khán giả đã lấp đầy dưới các hàng ghế và liên tục vỗ tay tán thưởng cho các phần trình diễn của Lệ Quyên. Không
 thể phủ nhận rằng, giọng ca của cô ngày một hấp dẫn và không hổ danh 'nữ hoàng
phòng trà', làm show nào thắng show đó.

Tin và video: Khánh Hoàng
Ảnh: Khánh Hiển
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất