Nàng dâu hạnh phúc vì được mẹ chồng bênh khi cãi nhau với chồng
Biết vợ chồng con trai cãi nhau, bà Huyền (Nam Định) nhắn tin cho con trai hãy xin lỗi vợ vì con dâu đang mang thai.
Mới đây, chị Vũ Kiều Loan, 22 tuổi (Xuân Trường, Nam Định) chia sẻ trên mạng xã hội đoạn tin nhắn, nội dung mẹ chồng cô bảo con trai phải xin lỗi vợ khi hai vợ chồng cô cãi nhau làm nhiều người ngưỡng mộ, khen cô gái trẻ có một người mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu.
Chia sẻ với chúng tôi, Loan cho biết, cô đang mang thai, còn mấy ngày nữa là sinh em bé. Những ngày cuối thai kỳ, cô khó chịu, tâm trạng không tốt, vì thế cô và chồng - anh Vũ Ngọc Công, hơn vợ một tuổi, thường cãi nhau.
Loan cho biết, cô được mẹ chồng thương như mẹ đẻ. Ảnh: NVCC.
Mẹ chồng Loan là bà Trần Thu Huyền, hiện 42 tuổi, đang là giáo viên mầm non ở Hà Nội. Mỗi lần vợ chồng xích mích, Loan thường nhắn tin tâm sự với bà Huyền, lần nào cũng được bà đứng ra hòa giải.
Hôm 12/5, vợ chồng Loan lại cãi nhau. Bà Huyền biết chuyện đã nhắn tin bảo con trai phải xin lỗi vợ. Trong đoạn tin nhắn bà khuyên con trai phải biết nhường nhịn, thương yêu vợ, nhất là trong giai đoạn cuối thai kỳ.
Còn mấy ngày nữa Loan đến ngày sinh. Ảnh: NVCC.
"Con phải hiểu khi em bé đang hình thành trong bụng, não bộ cũng biết buồn vui, con là cha phải gắng lên chứ cứ như trẻ con, động tý là dỗi. Mẹ thấy Loan cũng chịu khó, bầu bì nó cố gắng làm việc kiếm tiền và học hỏi. Con phải thông cảm cho vợ, mang bầu thay đổi nội tiết, người cau có, mệt mỏi lắm, mẹ là phụ nữ mẹ hiểu.
Con đừng hơi tí cãi vã. Con nên nhớ gia đình là trên hết, bạn bè chả ai vun vén cho mình đâu, giờ con gọi động viên vợ, đừng để nó buồn ảnh hưởng em bé", người mẹ sinh năm 1977 nhắn cho con trai.
Mỗi khi mua quần áo cho con dâu, bà Huyền chụp hình gửi sang hỏi Loan có thích không. Ảnh: NVCC.
Loan cho biết, cô khi cầm điện thoại của chồng, cô vô tình đọc được và rất hạnh phúc.
Nàng dâu sinh năm 1996 cũng cho biết, từ ngày về làm dâu đến nay, giữa cô và mẹ chồng không có xích mích. Bà Huyền rất thương con dâu, thường tâm sự với con dâu chuyện mua sắm, nấu ăn, đối nhân xử thế. Những chuyện Loan không đúng, bà nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Mẹ dạy học ở Hà Nội. Vợ chồng em đang ở quê. Ngày nào mẹ cũng gọi về hỏi thăm em, khuyên em nên ăn uống đầy đủ để tốt cho mẹ và con. Mẹ còn bảo chồng em phải biết phụ vợ việc nhà, cơm nước, đưa đón em đi khám, đi làm. Mẹ cũng thường mua váy áo, giày dép cho em. Mỗi khi muốn mua, mẹ chụp hình gửi qua hỏi em có thích không", Loan kể.
Bà Huyền hiện là giáo viên mầm non ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Nàng dâu trẻ cũng cho biết, ba chồng cô mất cách đây ba năm. Trước đây, bà Huyền đi làm dâu khổ cực, vì thế, bây giờ bà muốn bù đắp cho con dâu.
"Khi chưa lấy chồng, em nghe nhiều người nói, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất phức tạp, em cũng sợ. Giờ em thấy mình may mắn khi được mẹ yêu thương, tâm lý", Loan nói.
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước