Người Hà Nội hối hả chạy mưa trong tối khai trương tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm

(2Sao) - Nhiều du khách và người dân Thủ đô đã phải đội mưa trong buổi tối mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm.

Đúng 19h, các điểm chốt tại không gian đi bộ quanh quanh hồ Gươm đã bắt đầu cấm xe. Mọi ngả đường dẫn về khu vực này cũng chật kín du khách đổ về dự lễ “khai trương” tuyến phố đi bộ hoàn toàn mới. 

Các khu vực xung quanh hồ Gươm được tổ chức thành phố đi bộ gồm: Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ… dường như “nóng” hơn bao giờ hết khi lượng người ghé tới ngày một đông.


Một bạn nữ xinh xắn đang đứng chờ người thân tại không gian đi bộ quanh hồ Gươm.

Ngoài ra, với chính sách phủ sóng wifi miễn phí tại không gian đi bộ, du khách có thể chia sẻ ngay những bức hình đáng nhớ cùng bạn bè lên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Được biết, mỗi block truy nhập hệ thống wifi miễn phí là 30 phút và sau đó sẽ tự động logout.


Đôi bạn trẻ đang truy cập wifi miễn phí tại phố đi bộ hoàn toàn mới tại Hà Nội.


Nhiều gia đình đã rủ nhau lên bờ Hồ để chào đón không gian đi bộ đặc sắc này.


Nhiều em tỏ ra rất háo hức và còn dắt cún cưng đi tản bộ cùng mình.


Khuôn mặt ngạc nhiên của một bé gái khi lần đầu được dạo chơi trong
khuôn viên rộng lớn đến vậy.


Không chỉ riêng giới trẻ, mà ngay cả tầng lớp trung niên cũng tranh
thủ selfie tại tuyến phố đi bộ.


Khu vực quanh hồ Gươm luôn tấp nập du khách tới thăm quan và chụp hình lưu niệm.


Ai cũng nở nụ cười tươi rói trên môi khi được trải nghiệm không
gian dành riêng cho người đi bộ.


Những em nhỏ gần như là những người hào hứng nhất.


Nhiều bạn trẻ rủ nhau trượt patin trong khuôn viên rộng rãi quanh bờ Hồ.


Ngay cả du khách nước ngoài cũng tỏ ra rất hào hứng và còn nhờ một
anh bạn người Việt chụp hình lưu niệm.



Nhằm đảm bảo vệ sinh chung cho toàn tuyến phố, UBND TP Hà Nội đã huy độ

Khoảng 22h, một cơn mưa lớn bất chợt ập xuống khiến những người đang đi bộ ở khu vực Hồ Gươm phải vội vã tìm chỗ trú mưa. Do không chuẩn bị từ trước, nhiều người đã  rơi vào tình trạng ướt sạch từ đầu tới chân.

Ngoài ra, một số bạn trẻ vẫn cố gắng tận hưởng nốt bầu không khí tấp nập tại đây bằng cách mặc áo mưa và... tiếp tục đi dạo như bình thường! Trong khi đó, nhiều bạn khác lại rủ nhau trú mưa dưới tấm bạt khổng lồ ngay gần đền Ngọc Sơn,...


Trước cơn giông bất chợt, nhiều người dân đã nhanh chóng "chạy loạn"
nhằm tìm chỗ trú mưa.


Hai mẹ con đang che chung một chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa tầm tã.


Một em nhỏ đang mải mê vui đùa dưới mưa.


Hai mẹ con che chung một chiếc áo mưa giấy mới mua.


Đôi bạn trẻ "rủ" nhau mặc áo mưa đôi.


Do không chuẩn bị ô dù cẩn thận, đôi bạn này đành để đầu trần chạy mưa.


Những chiếc ô xinh xắn như vị "cứu tinh" hữu hiệu trong buổi tối mưa gió.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau trú mưa dưới một tấm vải bạt cỡ lớn.


Không kịp mua áo mưa, cặp đôi này đã bị ướt sũng từ đầu tới chân.


Trái ngược với cặp đôi phía trên, dường như cô gái này vẫn tỏ ra vui vẻ và
còn dang tay đón nhận cơn mưa tầm tã.


Hình ảnh chung tại tuyến phố đi bộ trong thời điểm hiện tại.


Có vẻ như anh bạn này đang cố gắng tìm chỗ trú mưa cho mình.


Lan Hương
 Ảnh: Bảo Hòa

Theo Vietnamnet
 


Tin tức mới nhất