Người tôn nghiêm biết giữ vững 5 ranh giới ắt thành công
Khi một người gặp quá nhiều đau khổ, họ thường đổ lỗi cho cha mẹ đã không cho họ đủ đầy...
Khó khăn đến mấy cũng không được nợ mà không trả
Trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng có những khó khăn về tài chính, tiền bạc. Chúng ta khó khăn, nếu có người sẵn sàng cho mượn thì đó là người tốt, thật lòng muốn giúp đỡ.
Thế nên khi khó khăn có người giúp phải học cách biết ơn. Đến lúc trả, nhất định phải trả chứ đừng tìm lý do. Người khác có tin tưởng và tín nhiệm chúng ta hay không phụ thuộc vào cách hành xử của chính bản thân chúng ta.
Khốn cùng đến mấy cũng không tính kế với bạn bè
Một người nếu không có bạn bè cũng như trong cuộc đời thiếu mất ánh mặt trời. Bạn bè quan tâm và ủng hộ lẫn nhau trong khó khăn. Nếu một người phụ bạc, vì danh lợi mà hãm hại bạn bè, chính là họ đã hủy đường lui của bản thân.
Thất ý thế nào cũng không oán trách cha mẹ, người thân
Mỗi người ai cũng có những lúc gặp phải những chuyện không vừa trong công việc và cuộc sống. Khi một người gặp quá nhiều đau khổ, họ thường đổ lỗi cho cha mẹ đã không cho họ đủ đầy.
Thậm chí không ít người khi cảm thấy rằng số phận không công bằng với mình, trong lòng họ sẽ sinh ra phẫn uất, oán trách cha mẹ đã không cho họ nhiều hơn… Như thể rằng khi họ gặp phải việc gì không vừa ý thì đều là lỗi của cha mẹ, người thân trong gia đình vậy.
Thành đạt đến mấy cũng không kiêu căng, ngạo mạn
Nhân sinh là một con đường dài, gập ghềnh, bởi thế nên khi đắc ý hãy đừng cuồng vọng. Trong cuộc đời có không ít người thất bại nặng nề là người hay kiêu căng tự đại. Những người mà ta từng cho là tầm thường ấy, có khi về sau lại có thành tựu vượt bậc hơn ta.
Cho nên, dù chúng ta có giàu có, đạt thành tựu đi chăng nữa cũng nên bảo trì sự khiêm tốn.
Theo Khỏe và Đẹp
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước