Con quấy khóc, nàng dâu bị cả nhà phần cơm như nuôi chó
Đến bữa cơm thì con quấy khóc, con dâu đứng dậy bế và dỗ con cho mọi người ăn. Khi quay lại, cô lặng người khi thấy mâm cơm phần thừa.
Khi đã lấy chồng, người phụ nữ nào cũng mong được chồng và gia đình nhà chồng quan tâm chia sẻ. Tuy nhiên, không phải nàng dâu nào cũng có được điều may mắn đó.
Nhiều nàng dâu đã cảm thấy buồn bã, ấm ức vì cách đối xử của nhà chồng đối với mình còn không bằng cả người ngoài.
Mới đây trên mạng xã hội, một nàng dâu chia sẻ hình ảnh mâm cơm nhà chồng phần sau ăn khiến nhiều người cảm thấy rất chạnh lòng.
Được biết, trước kia, cô hay đi làm về muộn, về nhà thứ phần cho cô ăn là mâm cơm lanh tanh bành, vương vãi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hiện tại, do dịch bệnh, nàng dâu này phải ở nhà tránh dịch. Hôm đó, đến bữa cơm thì con quấy khóc, cô dâu đứng dậy bế và dỗ con cho mọi người ăn. Vậy mà đến khi quay lại, cô lặng người khi thấy mâm cơm vương vãi, cá xỉa để nguyên xương trên đĩa.
Nàng dâu này cảm thấy buồn tủi, ấm ức vì cách nhà chồng đối xử với mình.
Mặc dù nhà có cô em chồng nhưng cô ấy lại không bao giờ có ý thức giúp đỡ chị dâu dọn dẹp và cho rằng việc đó là nghĩa vụ của chị dâu chứ không phải của mình.
"Hồi trước, mỗi khi đi làm về ở bếp đều sẽ có một mâm cơm lanh tanh bành như thế này đợi mình. Lúc ấy mình rất buồn vì nhà chồng có em chồng mà ăn xong cũng không dọn dẹp đi lại phải để đấy rồi đợi mình đi làm về xong mình dọn.
Tới bây giờ, khi mình ở nhà 24/24 vì dịch bệnh và có lần hỏi vì sao trước kia ăn xong không dọn đi thì em chồng bảo 'cơm mọi người phần chị mà' thì mình mới biết là hóa ra đây là cách mà gia đình chồng phần lại cơm cho mình.
Hôm nay cũng thế, thấy con quấy nên mình bế cháu ra ngoài cho mọi người ăn, đến lúc bố nó ăn xong ra bế con thì mọi người cũng đứng lên hết và để lại cho mình một mâm thức ăn với cơm vương vãi, cá xỉa để nguyên xương trên đĩa và phần bát đũa chưa ăn của mình thì cũng lem nhem.
Nhìn thấy chán, không đụng đũa nổi, bảo làm sao mà trước kia mình cứ nghĩ họ ăn xong không dọn lại đợi đi làm về để hầu, hóa ra là cơm phần mình. Là do mình quá khó tính hay thật sự kiểu phần cơm như thế này không chấp nhận nổi hả mọi người?".
Nhìn mâm cơm mà người vợ thấy buồn tủi
Không chỉ mỗi em chồng, tất cả những thành viên trong gia đình nhà chồng đều có suy nghĩ cứ ăn xong phần mình đã chứ không quan tâm đến người sau ăn như thế nào.
Nói nhẹ thì đây là do nết ăn ở không được dạy dỗ cẩn thận, sự tùy tiện vô ý vô phép truyền đời từ ông bà bố mẹ sang con cái, dẫn đến mất ý thức về phép tắc lịch sự trong văn hóa ăn uống, nói nặng thì là mâm cơm thể hiện sự thiếu tôn trọng, thiếu tử tế đối với người ăn sau.
(Ảnh minh họa)
Những dòng tâm sự của nàng dâu này khiến nhiều người chạnh lòng vì cùng chung cảnh ngộ. Nhiều người dùng khuyên nàng dâu này nên khéo léo góp ý với chồng với em chồng để họ có ý tứ hơn.
Trong khi một số người dùng cho rằng nhập gia tùy tục, mỗi gia đình có một nếp nhà khác nhau nên nàng dâu này nên chấp nhận để tránh được những mâu thuẫn, khúc mắc.
"Cái này có thể góp ý từ phía chồng là tốt nhất, nhưng vẫn phải nói khéo không sẽ cãi nhau ngay"
"Thực sự là không bao giờ ưa nổi mấy bà em chồng, luôn mặc định việc dọn nhà là của chị dâu"
"Nếu đã là thói quen của cả nhà thì nói ra chỉ gây mâu thuẫn thôi. Tốt nhất là nên dọn ra ở riêng"
NQ
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
23 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước