Những phát ngôn "bá đạo" của các HLV trên ghế nóng Giọng hát Việt

(2Sao) - Đêm liveshow 4 của team Mỹ Tâm và team Đàm Vĩnh Hưng đã mang đến cho khán giả những tràng cười vỡ bụng vì những lời bình luận dí dỏm của các HLV.


Thu Phương: Anh phải mô kích em để em nói đó hả? Thực ra phải có bột mới gột nên hồ, đúng không?


Mỹ Tâm: Em chưa nói, em chưa nói | Đàm Vĩnh Hưng: Nói đi em, nữ hoàng của anh!


Mỹ Tâm: Hà Nội chị Phương nói là không vội được đâu, Hải Phòng thì không lòng vòng
còn Đà Nẵng thì nói thẳng nè.


Mỹ Tâm: Em, hôm nay em hát hay, mặc đẹp nhưng chị ước gì cái quần thành cái váy.


Mỹ Tâm: Chị nghĩ cái váy sẽ rất đẹp, đẹp hơn những gì chị suy nghĩ nữa. Chị không biết vì sao em phải mặc quần?


Mỹ Tâm: Lần này không la đâu nhưng định cười mà sợ cười quá người ta nói mình vô duyên


Đàm Vĩnh Hưng: Khi Phúc hát thì không chỉ có cổ hộng rung mà cả cơ mặt của Phúc cũng rung nữa. | MC Phan Anh: Tôi cảm thấy cả người Phúc cũng rung nữa.


Đàm Vĩnh Hưng: Con đừng có đi như đi chợ nữa.


Tuấn Hưng: Điều quan trọng là chị Mỹ Tâm đã thả em về chậu nước của em.

Mỹ Tâm: Cô xin lỗi vì hôm trước cô cười hơi nhiều, người ta nói cô vô duyên. Mà cô công nhận cô vô duyên thật. Con tự nhiên rất có duyên còn cô Tâm vô duyên một cách tự nhiên.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất