Những tiếng hát không thể không nghe dịp Tết

(2Sao) – Không khí Tết sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu những ca khúc quen thuộc qua những tiếng hát này.

Phút giao mùa – Mỹ Linh

Dù ra đời muộn hơn những ca khúc khác về Tết, nhưng bản song ca ballad r&b này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và được mở lên mỗi dịp xuân về. 

Giai điệu của ca khúc trong sáng, dịu dàng, ngọt ngào, lời ca cũng bay bổng, chúc tụng, rất hợp để đón xuân hạnh phúc, may mắn. Đặc biệt hơn cả, đây là khúc song ca đón xuân cho tình yêu, đôi lứa lên ngôi.

“Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc”



Nhớ về Hà Nội – Hồng Nhung

Đây là ca khúc đã thấm vào máu thịt không chỉ người thủ đô mà còn cả những người dân đất Bắc, nhất là thế 8x trở về trước.

Với giai điệu đầy hoài niệm, cổ kính, ca khúc gợi lên khung cảnh ấm cúng của những cái Tết đoàn viên trong một thời kì khó khăn, với những tràng pháo, những hộp mứt tết nhiều màu, những cành đào hồng thắm, những con đường lạnh sương vắng vẻ ngày đầu xuân. Chính những cái Tết như vậy gợi lên tình người sâu sắc khó kiếm trong thời buổi ngày nay.

“Tôi nhớ chiều 30 Tết
Chen giữa đào hoa tươi thắm
Đường phố đông vui chờ đón tất niên”



Đã nhiều người hát ca khúc này, nhưng có lẽ chỉ tiếng hát trong sáng thiếu nữ, chuẩn giọng Hà Nội của Hồng Nhung trong bản thu âm đầu tiên mới khơi gợi được những cảm xúc hoài niệm ấy.

Ngày Tết quê em – Hồ Ngọc Hà và những người bạn

Ca khúc này dường như đã quá quen thuộc mà không ai là không biết. 

“Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi”

Đây là ca khúc đón Tết của trẻ con, nên rộn rã tiếng cười nô nức của trẻ thơ, rất thích hợp để các bậc phụ huynh bật cho con mình nghe. Nó được phát trên tivi suốt những ngày trước Tết, nên cứ hễ giai điệu của nó cất lên là mọi người đều rộn ràng không khí Tết.

Hồ Ngọc Hà và những người bạn của cô đã cùng làm một clip rất đẹp về ca khúc này.



Làng lúa làng hoa – Thanh Hoa

Cũng là một ca khúc hoài niệm nhưng Làng lúa làng hoa lại có ca từ và giai điệu đầy trong sáng, tươi mới, đem đến một không khí xuân tươi trẻ, đầy sức sống của vô số loài hoa nở rực.

Nếu đã từng ở miền Bắc và hưởng không khí xuân về trong cảnh hoa cỏ nở rộ giữa khí lạnh, thêm chút mưa phùn, bạn sẽ không thể quên được ca khúc này.

Giai điệu trong sáng thì đương nhiên giọng hát cũng phải trong sáng, nên không ai thể hiện ca khúc này hay hơn tiếng hát mộc mạc, chân thành của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.



Phút giao thừa lặng lẽ - Mỹ Linh

Vì là một ca khúc mới nên ít phổ biến, nhưng cũng xứng đáng để bật lên trong những phút giao thừa để lãng quên những muộn phiền của năm cũ, tìm đến ngày xanh tươi mới của một năm đầy rộn ràng tiếng cười phía trước.


Hoa cỏ mùa xuân – Mỹ Linh

Đây là một ca khúc đầy trẻ trung, năng động, chào đón mùa xuân rộn ràng, quen thuộc với khán giả 8x, 9x.



Không ai thể hiện chất tinh nghịch, rung động của ca khúc này hay hơn Mỹ Linh.

Cám ơn tình yêu – Uyên Linh

Dù không phải bài hát về Tết, nhưng giai điệu hoan và lời lẽ chúc tụng của ca khúc này vẫn khiến nó được nhiều người chọn nghe dịp năm mới.

Trong những đêm tất niên quây quần bạn bè, tình nhân, không thể thiếu vắng ca khúc này.



Thì thầm mùa xuân – Mỹ Linh

Mỹ Linh có vẻ là một trong những ca sĩ thích hát và hát hay nhất về mùa xuân. 

Cô đã hát rất nhiều ca khúc về xuân, về Tết, và Thì thầm mùa xuân là một trong số đó, cũng với màu sắc trẻ trung, tươi sáng của thiếu nữ độ xuân thì.



Câu chuyện đầu năm – Như Quỳnh

Ca khúc bolero này dù buồn nhưng cũng vô cùng quen thuộc và được nhiều người bật lên vào dịp Tết, trong dịp quây quần bên nhau.

Người ta bật ca khúc này vào năm mới để suy tư, trải nghiệm cho hướng tới những sự tốt đẹp.

Đã là bolero thì không thể quên được tiếng hát Như Quỳnh.




Con bướm xuân – Hồ Quang Hiếu 

Trong những năm gần đây, giới trẻ rộ lên mốt mở nhạc xuân với ca khúc Con bướm xuân của Hồ Quang Hiếu.

Dù nhiều người không thích, nhưng không thể phủ nhận độ phổ biến của ca khúc này.



Lắng nghe mùa xuân về - Bằng Kiều

Vào những năm cuối thập niên 90, Bằng Kiều và Hồng Nhung đã làm mưa làm gió các sân khấu với ca khúc này. Ca từ của bài hát đầy tinh tế, đậm khí xuân với mưa xuân, nụ hoa non tươi.

Kể từ đó, nó luôn được phát lại vào những dịp xuân về.

“Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường 
Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng 
Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn 
Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. 
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở 
Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở "



Mùa xuân ơi – Bảo An

Vẫn là một ca khúc đón Tết quen thuộc với mọi khán giả, không thể thiếu vắng trong dịp Tết đến xuân về.



Những giọng ca muôn màu, muôn vẻ, nhưng họ đều hát về Tết rất hay và đem không khí mùa xuân tràn ngập muôn nơi.

Đức Long
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất