Sau đám cưới, cô dâu gọi cho bạn đòi thêm 7,5 triệu tiền mừng cưới
Cứ ngỡ được gọi điện cảm ơn vì đã đến tham dự đám cưới nhưng cô gái rất bất ngờ vì bị đòi thêm tiền mừng.
Chọn quà cưới là công đoạn vất vả nhất trước khi đi đám cưới. Ta nên mừng một phong bì tiền cho họ đi tuần trăng mật hay tặng một món quà nào đó có ý nghĩa? Một cô gái quyết định tặng cả hai (một phong bì tiền 150 bảng Anh (khoảng 5 triệu đồng) và một cây nến được thiết kế rất xa hoa trị giá 75 bảng (Khoảng 2,2 triệu đồng) khi đi đám cưới cô bạn mình.
Nhưng trong khi mọi cô dâu khác sẽ vui mừng vì khách mời đã dày công chuẩn bị quà thì bạn của cô lại yêu cầu cô mừng thêm 250 bảng Anh nữa để trang trải chi phí tổ chức đám cưới.
Trên diễn đàn, cô gái chia sẻ vừa mới nhận được một cuộc gọi từ cô bạn mới cưới vài tuần trước.
“Cô bạn mới cưới của tôi gọi điện về bảo đang đi hưởng tuần trăng mật. Cô ấy đã có một đám cưới hạnh phúc, rất đông khách tham dự, đồ ăn và rượu vang rất ngon. Thậm chí còn có pháo hoa khi hai vợ chồng mới cưới lên xe đi hưởng tuần trăng mật”.
Cứ ngỡ được gọi điện cảm ơn vì đã đến tham dự đám cưới nhưng cô gái rất bất ngờ vì bị đòi thêm tiền mừng.
Tiết lộ về lý do cô dâu gọi điện cho mình, cô viết: “Cô ấy bảo với tôi chi phí để tôi và chồng mình xuất hiện tại đám cưới (chi phí ăn uống, thuê đồ đạc,… cho hai chúng tôi) nhiều hơn rất nhiều so với món quà cưới của tôi”.
Mặc dù có nói bóng gió là món quà của mình trị giá 205 bảng Anh nhưng “Cô ấy bảo tôi như thế vẫn chưa đủ, chi phí cho một người tại đám cưới là 190 bảng và tôi còn nợ cô ấy 250 bảng (7,5 triệu đồng)”.
Hơn nữa, cô dâu đưa ra số tiền 250 bảng vì cô ấy không tính cấy nến tôi tặng ‘là một món quà thực sự’.
Khăng khăng rằng "cô ấy không thể làm gì với cây nến đó vì nó không phải là nến loại to mà cô muốn" (có giá 115 bảng Anh).
Kinh hoàng trước cuộc gọi, cô gái kết luận: “Tôi để cô ấy cằn nhằn trong năm phút vì tôi không nói lên lời”.
Hành động của cô dâu trẻ khiến cư dân mạng xấu hổ - với nhiều ý kiến cho rằng: "cô ấy nên tổ chức một đám cưới cỡ nhỏ hơn nếu không đủ khả năng".
Một khán giả bình luận: “Tại sao mọi người lại mong bạn trả một số tiền rất lớn chỉ để trang trải chi phí cho bữa tiệc xa hoa của họ?”
“Tôi nghĩ mừng cưới 150 bảng Anh là quá chu đáo và hào phóng rồi”.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước