Từ vụ cặp đôi mới yêu 18 ngày đã quyết định cưới vội vã rồi hủy hôn: Ngẫm câu 'lấy vợ phải cưới liền tay' chưa chắc đúng?
"Liền tay" mà như cặp đôi mới yêu nhau được 18 ngày đã cưới thì chỉ có nước cuộc vui sớm tàn.
Các cụ dạy "Lấy vợ phải lấy liền tay", lời răn dạy ấy đã thành chân lý bao đời. Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ khuyến khích cưới trước 30 và sớm sinh con khiến xôn xao dư luận mấy ngày qua thì chuyện cưới liền tay càng được hưởng hứng.
Nhưng "liền tay" là bao lâu? Nên yêu đương tìm hiểu bao lâu thì cưới? Bao lâu thì bao nhưng "siêu tốc độ" đến nỗi kết hôn chỉ sau 18 ngày hẹn hò thì đúng là khiến nhiều người phải giật mình. 18 ngày liệu họ hiểu về nhau được bao nhiêu?
Mừng quá, vậy là mình đã hẹn hò được những 18 ngày rồi.
Suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hủy hôn nhưng lại không đắn đo khi đặt bút ký tên vào tờ đăng ký kết hôn?
Theo lời cô dâu chia sẻ, cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định hủy cưới. Việc chú rể ôm gái lạ ngay trước ngày cưới chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Cô dâu cho biết trước đó đã có nhiều điều bất mãn tích tụ, như việc người yêu tát mình ngay trước mặt mẹ đẻ, hay việc anh ta tỏ ra cục súc với cô và những người thân của cô. Bố mẹ cô cảm thấy không yên tâm khi gả con gái cho một người có mầm mống vũ phu như vậy, ngay trước hôm cưới lại thêm khoản "gái gú" – dù chú rể khẳng định chỉ là hiểu lầm.
Nào nào cưới ngay kẻo lỡ!
Tuy nhiên điều ngược đời là cô dâu suy nghĩ kỹ trước khi hủy cưới nhưng lại không đắn đo trong việc đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn? Dù có hủy cưới thì cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa và hiện tại đã nổi tiếng khắp cộng đồng cõi mạng về câu chuyện có một không hai của mình.
Chính cô dâu cũng thể hiện sự mệt mỏi và hối hận: "Xảy ra nhiều chuyện như thế cuối cùng mình cũng cảm thấy rằng bản thân quá trẻ con, suy nghĩ quá bồng bột và coi thường giai đoạn tìm hiểu trước hôn nhân. Chỉ vì vội vàng mà đời mình bây giờ thật sự khổ sở. Tuy nhiên sự việc lần này cũng là một bài học lớn mà cả đời mình phải nhìn vào để rút kinh nghiệm".
Điều gì mình từng trải qua đều để lại bài học, có điều cái giá cho bài học này chát quá cô gái ạ!
Còn hẳn 10 năm để cày "KPI" thì việc gì phải vội?
20 tuổi, mang tiếng một đời chồng dù chưa một ngày làm vợ. Đây hẳn là cú sốc lớn trong cuộc đời của cô gái.
Nếu như tạm coi 30 là "deadline" cần phải hoàn thành cho việc kết hôn, sinh con thì cô gái còn tới 10 năm để yêu đương, tìm hiểu và chọn ra một người phù hợp nhất cơ mà. Tất nhiên không ai phản đối việc một cô gái 20 tuổi quyết định lấy chồng, khi cô ấy đã đủ tuổi theo quy định của pháp luật và cô ấy đã sẵn sàng.
Còn nhiều thời gian thì cứ yêu đương tìm hiểu thoải mái đi, nhiều người "deadline" kề sát cổ còn chưa vội đây này!
Vấn đề ở đây là thời gian từ khi chính thức nhận lời yêu đương hẹn hò đến khi chốt đám cưới chỉ vỏn vẹn có 18 ngày. Yêu nhau 18 ngày nhưng anh chồng tương lai đã ngủ lại nhà bạn gái như nhà mình, thẳng tay tát người yêu trước mặt mẹ cô ấy, tỏ ra cục súc với người thân của cô ấy.
Đúng là một chàng rể nhiều vấn đề khiến người ta không thể không suy nghĩ. 18 ngày chưa chắc đã đủ để hiểu rõ một người nhưng cặp đôi lại quyết định đến với nhau chóng vánh.
Có lẽ cặp đôi đã thiết lập kỷ lục yêu, cưới, chia tay nhanh nhất Việt Nam.
Nhiều người cho rằng cô gái đã có quyết định đúng đắn khi "quay xe" trước khi quá muộn. Chưa cưới mà đã thiếu tôn trọng như thế thì cuộc sống hôn nhân cũng khó lòng bình yên.
Tuy nhiên nếu cô gái "quay xe" sớm hơn hoặc gia hạn thêm thời gian cho "deadline" đám cưới thì cuộc đời cô đã không thành một mớ hỗn độn như hiện tại. Dù sao đã đăng ký kết hôn thì "không cưới trả dép tôi về" cũng phải được giải quyết bằng luật pháp. Chưa chi đã mang tiếng một đời chồng và được "nổi tiếng" cả nước theo cái cách chẳng ai muốn.
Thôi thì cũng coi như đây là bài học đắt giá cho cô gái và những bạn trẻ, nhìn người ta mà rút ra kinh nghiệm cho mình. Hôn nhân là việc quan trọng ảnh hưởng cả cuộc đời. Gặp được người ưng ý thì "cưới liền tay" cũng tốt nhưng chẳng có gì vội hơn hạnh phúc của chính bản thân mình cả. Bao giờ cả hai thật sự sẵn sàng thì hãy tính đến chuyện trăm năm.
Theo Đất Việt
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước