Bạn gái báo tin đã mang bầu 2 tháng, tôi lặng bước ra về khi thấy cảnh tượng này!
Trong lúc tôi bận rộn về quê gặp bố mẹ xin bàn tính chuyện cưới vì trót dính bầu thì thật không ngờ, ở phía bên nhà gái, người yêu tôi đã chuẩn bị lấy chồng.
Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Hiện tại, tôi đang lập nghiệp tại quê của cô ấy, đó cũng là cơ duyên để hai đứa quen nhau. Nhà tôi thì ở khá xa, lại là nơi lạc hậu nên sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi quyết định tới vùng này để làm ăn kinh tế. Kể từ khi yêu cô ấy, tôi tính rằng sau này hai đứa cưới nhau, chúng tôi cũng sẽ ở lại luôn nơi này để lập nghiệp và xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Tôi biết, bố mẹ cô ấy không hoàn toàn ủng hộ tình yêu của hai đứa. Lí do là bởi tôi quê quán xa xôi, họ sợ con gái theo chồng sẽ khổ. Mặc dù vậy tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày với hi vọng gia đình bạn gái thấy được tấm chân tình của mình mà đồng ý tác hợp cho hai đứa.
Tôi vẫn luôn cố gắng mỗi ngày với hi vọng gia đình bạn gái thấy được tấm chân tình của mình mà đồng ý tác hợp cho hai đứa. (Ảnh minh họa)
Sau khoảng 3 năm yêu nhau, tôi cũng nghĩ tới chuyện kết hôn. Hai đứa quyết tâm sẽ “thả” để có bầu, khi ấy, bố mẹ hai bên gia đình không ủng hộ cũng không được. Thật may mắn, đúng 2 tháng sau thì bạn gái tôi có tin vui, cô ấy thông báo cho tôi biết để tôi chuẩn bị mọi thứ. Ngay lúc đó, tôi đã bảo bạn gái cứ yên tâm dưỡng thai, tôi sẽ về quê gặp bố mẹ, thu xếp ổn thỏa mọi việc rồi vòng sang xin phép nhà gái cho được cưới.
Vì quê tôi ở xa, hơn nữa tôi cũng cần phải chuẩn bị một chút về mặt kinh tế cho ổn thỏa thì mới có thể dẫn bố mẹ mình đi hỏi vợ. Tôi cũng đã thông báo với bạn gái về tình hình, chắc sẽ phải mất 2 – 3 tuần tôi mới cùng bố mẹ đến nhà cô ấy để bàn tính chuyện cưới xin được. Bạn gái tôi nghe xong cũng ậm ừ, cô ấy không có ý kiến gì thêm.
Trong 2 tuần đó, tôi thuê thợ về sửa nhà cho khang trang một chút. Tôi cũng sắm cho bố mẹ những bộ đồ mới để chuẩn bị đi hỏi vợ cho con. Mọi thứ sắp xếp gần xong thì tôi tá hỏa khi thấy trên facebook của bạn gái mình bao người đăng ảnh đám hỏi của cô ấy. Dĩ nhiên, người đàn ông trong vai trò chú rể không phải là tôi!
Cảm giác như sét đánh ngang tai! Tôi bắt ngay chuyến xe đêm để đến nhà bạn gái dù khoảng cách là khá xa. Tôi điện thoại thì cô ấy chỉ nói: “Anh qua nhà em đi, rồi chúng mình nói chuyện”.
Chỉ vài tuần, bạn gái đã đồng ý cưới người đàn ông giàu có dù đang có bầu với tôi. (Ảnh minh họa)
Cả một chuyến xe dài mới tới nơi, tôi tất tả bắt xe ôm lao tới nhà bạn gái. Thật không ngờ, vừa bước chân vào, tôi thấy cả nhà họ đã ngồi đông đủ chờ tôi. Có bố mẹ, có bạn gái tôi và cả… người đàn ông sắp cưới cô ấy làm vợ. Tôi xông vào nói lớn:
“Sao em lại phản bội anh, anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh chỉ xin ít thời gian để chuẩn bị vậy mà giờ em lại đi cưới người khác là sao. Anh ta chắc không biết em đang có chửa đâu nhỉ, thế nên mới chịu cưới em như vậy”.
Thật không ngờ, người đàn ông đó bình tĩnh đến vỗ vai tôi:
“Chàng trai trẻ, cậu hãy bình tĩnh. Tôi hơn cậu 14 tuổi, tôi từng trải hơn cậu nên rất thông cảm cho cảm xúc tức giận lúc này của cậu. Tôi hoàn toàn biết cô ấy đang có bầu, đó cũng là lý do tôi muốn cưới cô ấy. Tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận thế này nhé…”
Nói rồi, anh ta đặt lên bàn một xấp tiền khổng lồ. Câu chuyện bắt đầu dần hé lộ. Thì ra, người đàn ông này bị vô sinh, anh ta cũng đã có một đời vợ nhưng hai người ly hôn vì không có con. Sau này, chính anh ta tự đi khám thì mới biết nguyên nhân là do mình. Giờ đây, thấy bạn gái tôi mới có bầu hơn 1 tháng, anh ta đã chủ động đề nghi xin được cưới. Bố mẹ cô ấy làm ăn thua lỗ nên nợ rất nhiều tiền, còn anh ta thì lại quá giàu có nên hứa sẽ giúp họ giải quyết chuyện tiền bạc.
Cái mà anh ta mong muốn là một cô vợ trẻ, một đứa con mà không ai biết được lý lịch thật của nó. Sau khi nghe bố mẹ phân tích đủ đường, bạn gái tôi đã nhận lời cưới ông ta vì đơn giản giờ chỉ có ông ta mới giúp được gia đình cô ấy. Tôi chỉ là một gã thanh niên nghèo, đi làm thuê, còn chưa lo được đủ tốt cho vợ con chứ đừng nói cáng đáng chuyện nhà vợ. Đã vậy quê quán hai đứa lại quá xa nhau…
Dù rất đau đớn nhưng tôi quyết định buông xuôi cho bạn gái đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Ông ta cũng nói sẽ đưa tôi một khoản tiền để tôi về quê, tự lập nghiệp kinh doanh và quên đi cái câu chuyện này. Ông ta mong muốn tôi giữ bí mật và hứa sẽ không để con tôi phải khổ. Nghe cách nói chuyện của ông ta, tôi cảm nhận được đó là người đàn ông tử tế chứ không phải loại người dùng tiền để mua mọi thứ. Có vẻ như ông ta cũng rất cưng chiều bạn gái tôi.
Sau 1 tuần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định buông tay vì cảm thấy điều đó tốt hơn cho bạn gái mình. Người đàn ông đó chắc có lẽ cũng cần một đứa con để xoa dịu đi nỗi đau của bố mẹ nếu biết con trai vô sinh. Tôi chỉ biết chúc phúc cho hai người họ, họ phải thật hạnh phúc để cho con tôi một tổ ấm trọn vẹn. Còn dĩ nhiên, bí mật về thân phận của con, tôi sẽ luôn giấu kín.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước