Bí kíp đọc hiểu tâm lý chàng: 5 điều khiến người đàn ông mạnh mẽ cũng phải lo sợ
Đàn ông cũng giống như phụ nữ, đều có những nỗi lo sợ nhất định. Để gìn giữ một tình yêu hạnh phúc cũng như mối quan hệ bền vững, đôi bên đều phải nỗ lực tìm hiểu và thông cảm cho nhau.
Vậy người phụ nữ có bao giờ thắc mắc điều gì sẽ khiến cho phái kia phải sợ hãi hay không?
Nhắc tới hai chữ 'đàn ông', từ xưa đến nay người ta đều liên tưởng tới những từ như 'cương nghị', 'dũng cảm'. Thật ra, đàn ông cũng có nhiều tâm lý lo lắng và sợ hãi. Tóm lại, đàn ông chủ yếu có 5 nỗi sợ hãi sau đây:
1. Lo lắng về sự nghiệp. Đàn ông trong gia đình phải gánh vác trọng trách tương đối nặng nề, đây là tâm lý khá phổ biến. Ảnh hưởng của các quan niệm truyền thống về việc 'kiếm tiền nuôi gia đình', cho nên đàn ông thường cảm thấy khá áp lực.
2. Lo lắng sợ mất đi sức khỏe. Một việc khác khiến đàn ông sợ nhất chính là mất đi năng lực độc lập tự chủ, cần phải dựa vào sự chăm sóc của người khác. Và những tình huống như vậy thường rất dễ xảy ra khi cơ thể đổ bệnh.
3. Rất nhiều đàn ông thường cảm thấy lo lắng việc bị bỏ rơi. Kể từ sau trung niên, đàn ông sẽ luôn sợ bị vợ hoặc con cái xem thường hoặc rời bỏ. Cho nên khi gặp phải sự thiếu tôn trọng của thành viên trong gia đình dành cho mình, họ đều sẽ có phản ứng rất nhạy cảm.
4. Lo lắng khi con cái không thành tài. Đàn ông thường mang tâm lý tha thiết mong muốn con thành tài nhiều hơn phụ nữ. Thậm chí họ vô cùng lo sợ con cái không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của mình, tạo ra một gánh nặng thường trực về tinh thần.
5. Đàn ông lo lắng nhiều về việc suy giảm thể chất, giảm khả năng tình dục nhiều hơn là phụ nữ.
Vậy làm sao để khắc phục những lo lắng và bất ổn về tâm lý nêu trên?
Điều đầu tiên mà người đàn ông cần đặc biệt quan tâm tới đó là sức khỏe bản thân, duy trì thói quen tốt cho cuộc sống thường ngày sinh hoạt lành mạnh, tập luyện thể thao và tránh xa những chất kích thích gây hại. Điều này nghe qua thì rất dễ dàng nhưng không phải ai cũng thực hiện được.
Thứ hai, hạn chế làm những việc mạo hiểm, cần giữ tinh thần ở trạng thái ổn định. Thiết lập các mối quan hệ trong học tập, công việc, gia đình, hàng xóm, các mối quan hệ xung quanh bạn. Cần tạo tiền đề cơ bản vững chắc mới có thể đưa ra quyết đoán, hậu quả của bất cứ quyết định vội vàng nào đều mang đến áp lực rất lớn đè nặng lên tâm lý.
Theo Báo đất việt
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước