Hài hước những tình huống mẹ chia sẻ trên mạng xã hội

Làm mẹ đòi hỏi rất nhiều lòng kiên nhẫn nhưng chỉ cần có óc hài hước, bạn sẽ thấy mọi việc không đến nỗi quá tệ đâu.


"Đang giúp con trai tìm miếng sô cô la của nó mà đêm qua mình trót ăn mất"
Con trai: "Mẹ đang ăn bánh kẹp đấy à?"

Mình: "Đâu, bánh nướng hoa quả đấy. Con muốn thử không?"
Con trai: "Không. Con ghét bánh nướng"
Mình: "Mẹ biết".

Nhóc 3 tuổi (trong nhà tắm) hỏi mẹ: "Con dán cái sticker này nên thiệp tặng bố được không?"
Mình (trên giường): Được
Nhóc: Bố sẽ thích không ạ?
Mình: Thích.

"Chẳng biết con nhà các bạn dễ thương mức nào chứ tôi tỉnh dậy giữa đêm mà thấy con nhà mình đứng ngay cạnh giường, sợ chết khiếp!"

Đứa đầu: Ăn đồ lành mạnh, hữu cơ các kiểu.
Sau đứa thứ ba: gà rán KFC rơi dưới sàn cũng nhặt lên mà ăn, chẳng sao cả!


Âm thanh lớn nhất trên thế giới đối với tôi chính là con mình hét lên "Mẹ ị đấy à??" ngay ở toilet công cộng.

Đừng bao giờ nhìn vào mắt một đứa trẻ khi nó đang buồn ngủ, nó sẽ cảm nhận ngay được sự hào hứng của bạn và không ngủ nữa đâu.

"Vừa bảo thằng nhóc 8 tuổi ngừng nói to đi, nó bảo "con không có nói to, đây là giọng con, cả đời con đã phải nói thì thầm rồi, bây giờ con được tự do!".

Vừa yêu cầu đổi chỗ trên máy bay vì ngồi cạnh đứa nhóc khóc lóc ồn ào quá. Nhưng hóa ra, không được đổi chỗ nếu đấy là con bạn.

Con gái: Mẹ đang xâm phạm không gian riêng tư của con"
Mẹ: Con chui ra từ nơi rất riêng tư của mẹ.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất