Người yêu nói câu khó nghe rồi đòi chia tay chỉ vì điểm đặc biệt ở lọ hoa trên bàn
Có những lý do chia tay người yêu thật sự rất "củ chuối" nhưng chưa từng có lý do nào lại khó diễn tả như của anh người yêu trong câu chuyện này.
Đang yêu đương mặn nồng và gửi người yêu một bức ảnh căn phòng của mình, cô gái không ngờ anh chàng nói lời khó nghe còn đòi chia tay. Nhưng lý do thực sự lại khiến nhiều người khó hiểu. Sau khi đọc xong bài viết, nhiều người bất bình thay cho cô gái và khuyên cô nên suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của anh chàng này.
Câu chuyện được chính chủ nhân kể lại như sau:
"Chả là sắp cưới rồi, ông người yêu mình hiện tại thì thành đạt nhưng cũng gia trưởng nữa. Ông ấy luôn yêu cầu mình nghe lời, thực hành, không cãi, bọn mình rất ít khi tranh luận mà có cảm giác ông ấy hơi coi thường vì không cùng trình độ ấy.
Mình học xong 12 thì nghỉ, ở nhà làm handmade, công việc cũng kiếm được lại thêm gia đình hậu thuẫn nữa nên mua được nhà riêng ở. Quen được ông này vì có lần ông ấy đặt đồ mình làm để tặng sinh nhật đứa cháu.
Ông ấy còn hơi bị tín nữa, phong thuỷ các thứ kinh lắm. Nói trước là sau này khi cưới nhau rồi thì bọn mình về nhà ông ấy ở cùng bố mẹ, nhà này để cho thuê rồi lấy tiền ấy cho vào tiền tiết kiệm chung của cả 2.
Mình thì cũng hiền mà với cả hơi ngu nữa nên ông ấy nói gì đều nghe răm rắp. Nhưng càng ngày ông ấy càng quá đáng. Hay doạ dẫm chia tay, xong hôm nọ sang thấy nhà mình hơi bừa chút với thấy 2 bình hoa ly thì đứng xắn áo chửi lên chửi xuống.
Chán không chịu được. Mình có mấy khi tìm hiểu đâu, thấy hoa thơm thì để thôi. Nào có ý gì xấu".
Đúng là không thể hiểu được tại sao anh người yêu lại vu oan cho bạn gái của mình đến mức ấy. "Nếu đây là một câu nói đùa thì không sao nhưng nếu đó là một lời nói nghiêm túc thì từ bỏ đi bạn ạ, không hạnh phúc được đâu", một cư dân mạng khuyên nhủ.
Lan Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước