Nam sinh chạy 20 vòng sân ký túc xá dưới mưa, biết lý do ai cũng chê dại
Kể từ lúc người sinh viên bắt đầu chạy trong mưa, anh chàng đã không còn chỗ đứng trong mối quan hệ này.
Khi trót phải lòng một người nào đó, tình yêu có thể khiến con người ta làm nhiều chuyện khó tin.
Mới đây, ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một nam sinh viên khiến dân mạng được dịp mở mang tầm mắt trước việc một người có thể bằng lòng làm những chuyện điên rồ đến mức nào để có lại người mình yêu.
Được biết, bạn gái của anh chàng đưa ra quyết định chia tay, nhưng người thanh niên lại không đồng tình với điều này. Với mong muốn bạn gái sẽ suy nghĩ lại, anh chàng đã chạy quanh ký túc xá 20 vòng dưới cơn mưa tầm tã để thể hiện sự chân thành của mình.
Chàng trai được bắt gặp đang chạy bộ dưới sân ký túc xá.
Qua hình ảnh được chia sẻ trên mạng, có thể thấy giữa đêm tối, dưới sân trường vắng lặng, chỉ có duy nhất bóng dáng một thanh niên đang liều mạng chạy dưới những hạt mưa trĩu nặng.
Chứng kiến cảnh tượng này, dân mạng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều ý kiến cho rằng việc người bạn trai chứng tỏ lòng mình bằng cách này nghe có vẻ lãng mạn, nhưng thực ra lại là một hành động dại dột khi hy sinh phẩm giá cho một người đã quyết tâm rời bỏ mình.
Nếu bạn gái vẫn còn một chút tình cảm với anh chàng, cô ấy sẽ không nhìn anh tự hành hạ bản thân như thế này.
Chàng trai hy vọng níu kéo bạn gái sau khi hoàn thành 20 vòng chạy dưới mưa.
Chàng sinh viên chọn cách chứng minh tình yêu của mình với bạn gái theo cách cực đoan, thay vì hỏi nguyên nhân thực sự khiến cô ấy chia tay với mình.
Có lẽ người thanh niên cảm thấy chỉ cần chứng minh được sự chân thành của mình, bạn gái sẽ thay đổi quyết định.
Trên thực tế, nếu bạn gái của anh chàng này có người khác hoặc đơn giản là không còn yêu anh nữa, thì dù có làm gì đi nữa cũng không cứu vãn được.
Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy rằng, kể từ lúc người sinh viên bắt đầu chạy trong mưa, anh chàng đã không còn chỗ đứng trong mối quan hệ này.
Theo VTC
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước