Vợ bật khóc vì cãi nhau với chồng, cách làm lành của anh khiến hội anh em thán phục
Hành động làm lành của bạn đời khiến bao giận hờn trước đó của vợ đều tan biến.
Chẳng cặp vợ chồng nào lấy nhau lại mong muốn xuất hiện những trận cãi vã. Nhưng cuộc sống hôn nhân chẳng thể nào tránh được những điều đó. Sau tất cả, cách giải quyết mâu thuẫn sao cho êm đẹp mới là điều đáng bàn luận.
Một người vợ mới đây đã chia sẻ về cách chồng giải quyết mâu thuẫn khi hai người bất hòa. Cụ thể như sau:
"Hai vợ chồng cãi nhau. Anh bực tức bỏ ra khỏi nhà, lấy xe phóng đi còn mình em nằm trong phòng khóc. Em khóc vì tủi thân, vì cô đơn rồi tự hỏi tại sao lại lấy phải người chồng như vậy.
Khi em đang nằm khóc thì thấy anh nhắn tin về. Em tưởng anh đòi ly hôn, nhưng mở tin nhắn ra lại thấy anh hỏi:
- Uống trà sữa vị gì để mua?
Lúc này, em vừa khóc vừa cười nhưng vẫn còn giận lắm nên không trả lời. Hai phút sau, anh nhắn tin lại:
- Không nói là mua cả 10 vị đấy!
Em vẫn không nói gì. Khoảng 30 phút sau, em thấy anh về nhà với 2 tay 2 túi nilong to, bên trong mỗi túi đựng 5 cốc trà sữa. Anh đưa em rồi nói:
- Này, uống đi lấy sức mà giận, mà khóc. Anh đi tắm, tắm xong anh chở đi ăn".
Chồng mua 10 cốc trà sữa làm lành với vợ.
Hành động làm lành của anh khiến bao giận hờn trước đó của người vợ đều tan biến. Vốn dĩ "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo". Nếu vợ chồng thật lòng thương nhau sẽ không so đo chuyện ai làm lành trước.
Chưa kể, trong mối quan hệ vợ chồng không bao giờ có chuyện người thắng, kẻ thua. Ranh giới đúng và sai cũng khó rạch ròi, chưa kể đến chuyện đàn ông và phụ nữ lại thường đối lập nhau về cách suy nghĩ.
Vậy nên người sẵn lòng làm lành trước thường là người bao dung và biết cách xử lý xung đột như một người trưởng thành. Họ sẵn sàng gạt cái tôi của bản thân qua một bên để bảo vệ hôn nhân hạnh phúc.
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước