Vừa gặp nữ đồng nghiệp của bố, chàng trai đã mê mệt
Trải qua nhiều biến cố, cặp đôi “chị - em” vẫn cố gắng vun vén tình cảm, hiện tại có một tổ ấm hạnh phúc.
Chàng trai yêu nữ đồng nghiệp của bố
Tình yêu của cặp đôi Lê Thị Hoài Hương (32 tuổi, MC dẫn chương trình) và Nguyễn Hải Nam (30 tuổi), xuất hiện trên sóng Vợ Chồng Son số mới nhất không chỉ vượt qua khoảng cách tuổi tác mà còn vượt qua rào cản bệnh tật.
Cả hai gặp không ít biến cố trong những ngày đầu mới quen nhưng vẫn cố gắng vun vén tình cảm và đến với nhau.
Hoài Hương và Hải Nam có mối quan hệ đặc biệt: Nam là con trai đồng nghiệp thân thiết của Hương. Khi anh du học Úc trở về đã được bố mai mối cho Hương với lời giới thiệu hấp dẫn: “Ba làm trong đài, có một bé khá xinh. Để hôm nào ba hẹn cho hai đứa gặp nhau”.
Ấn tượng về nhau của cặp đôi trong lần đầu gặp mặt trái ngược nhau
Hương cũng nhận được lời mai mối như vậy: “Bác có thằng con trai cao, to, đen, hôi, mới du học Úc về, chưa có người yêu. Con có muốn bác mai mối cho hai đứa gặp nhau không”.
Hương thừa nhận, thời điểm đó cô vừa chia tay bạn trai cũ được hơn một tháng, chưa có ý định tiến đến mối quan hệ mới. Tuy nhiên, vì nể đồng nghiệp lớn tuổi, cô vẫn đồng ý gặp mặt.
Hoài Hương vốn thích kiểu người đàn ông lãng mạn nhưng trong lần gặp đầu tiên, Hải Nam lại thể hiện mình là người khô cứng. Hương trộm nghĩ, đây chỉ là cuộc gặp tạo dựng mối quan hệ chứ không thể tiến xa.
Riêng Hải Nam quá ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, sự trẻ trung, năng động của cô gái hơn mình 2 tuổi.
Bước ngoặt tình cảm của họ đến vào lúc Hoài Hương tham gia một cuộc thi dành cho MC. Hải Nam luôn đồng hành bên cô, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, hỗ trợ cô nhiều thứ.
Hoài Hương bị sự chân thành của Hải Nam khiến cho rung động
Và quan trọng hơn, thời điểm đó, Hoài Hương quyết định tiết lộ với Hải Nam, cô là một bệnh nhân ung thư. Hương mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp, vừa nguy hiểm tính mạng, vừa khó có khả năng sinh nở.
“Lúc ngồi kế nhau, tự nhiên tay chân của em run rẩy. Mặc dù em nói thì rất mạnh mẽ nhưng khi đối diện, em vẫn run. Khi em nói từng chữ ra: “Em đang là bệnh nhân ung thư”, em như trút được gánh nặng.
Tự nhiên anh không nói gì, em nghĩ: “Rồi, xong rồi, chắc là người ta không đồng hành cùng mình rồi”.
Sau đó anh nói: “Anh nghe em chia sẻ, tự nhiên anh thấy thương em hơn”, Hoài Hương kể lại.
Cặp đôi cùng nhau trải qua nhiều biến cố bệnh tật
Hải Nam cho rằng, ung thư chính là “cửa tử”. Căn bệnh quái ác không là rào cản, ngược lại, càng khiến anh yêu thương, trân trọng đối phương hơn.
Hải Nam đồng hành cùng Hoài Hương trong đợt điều trị mới và may mắn, đó là đợt điều trị cuối cùng. Cô không chỉ hoàn toàn khỏi bệnh mà còn hạ sinh cho Hải Nam một cô con gái dễ thương.
Cặp đôi kết hôn, sinh con được 8 tháng thì đến lượt Hải Nam mắc căn bệnh oái oăm. Anh bị thoát vị đĩa đệm và rất có thể bị liệt.
Hai vợ chồng một lần nữa đồng hành với nhau, cùng vượt qua bạo bệnh và rất may ca mổ thành công, Hải Nam có thể đi đứng, vận động như người bình thường.
Trải qua nhiều biến cố, cặp đôi càng trân trọng nhau hơn. 5 năm sống chung, khúc mắc và mâu thuẫn là không tránh khỏi nhưng họ vẫn luôn giữ được tình yêu và sự tôn trọng dành cho đối phương.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước