Vừa cưới xong, chồng giao kèo 'mẹ là nhất, không ngoan đừng trách'
Cuối tin nhắn, anh đề nghị vợ phải biết rút kinh nghiệm: "Còn nếu em không rút kinh nghiệm thì em sẽ biết ngay thôi".
Dù có câu "dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về", thế nhưng thời buổi hiện đại việc "dạy dỗ" vợ nghe chừng không thuyết phục. Nhiều ông chồng áp dụng một cách máy móc, lại trở thành gia trưởng, bất bình đẳng.
Số là cô gái này mới chân ướt chân ráo về làm dâu. Chẳng biết làm gì mà đắc tội với mẹ chồng, đã vậy còn "hồn nhiên" nói: "Con không làm gì sai cả".
Điều này khiến anh chồng nóng mặt, lập tức sửa gáy bằng loạt tin nhắn đanh thép:
"Anh không thích thái độ của em với mẹ khi nãy. Anh nói để em rút kinh nghiệm. Chuyện vàng cưới đưa mẹ giữ là đúng. Em lấy về nhà này rồi. Mọi sắp xếp phải nghe theo mẹ".
Anh chồng sửa gáy khi thấy vợ "bật" mẹ chồng.
Anh khẳng định "trong nhà này mẹ là nhất" nên bà bảo sao phải nghe vậy. Kể cả mẹ chồng có sai, phận con dâu cũng không có quyền "bật lại" mà phải tự biết nhận lỗi về mình.
Cuối tin nhắn, anh đề nghị vợ phải biết rút kinh nghiệm. "Còn nếu em không rút kinh nghiệm sẽ biết ngay thôi".
"Vợ anh có thể bỏ bất cứ lúc nào, còn bố mẹ anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ, ok?", anh dọa dẫm và ở cuối tin nhắn chốt lại: "Mong em sẽ ngoan".
Đoạn tin nhắn "dạy dỗ" vợ khiến cộng đồng mạng, nhất là hội chị em bức xúc. Ai cũng thi nhau đặt ra câu hỏi: Thời buổi bình đẳng, mấy quý ông sao cứ thích dùng từ "dạy vợ" nhỉ, vợ đâu phải là con mà phải dạy.
Chồng bám váy mẹ. (Ảnh minh họa).
Và một người đàn ông trưởng thành nhưng chẳng thể tách rời khỏi mẹ, mọi việc đều phụ thuộc vào mẹ, nghe theo lời mẹ thực chất chỉ mãi là một đứa trẻ "to xác" mà thôi.
Loại người này không có khả năng độc lập và tự lo cho bản thân mình. Vậy trông chờ gì anh ta sẽ chăm sóc, lo lắng cho tương lai của 2 người một cách chu toàn được đây?
Một số bình luận từ dân mạng:
- Xin lỗi em chọn độc thân.
- Làm vợ, làm dâu chứ đâu làm ô sin đâu anh trai ơi. Nói kiểu muốn đánh dễ sợ. Thôi anh là nhất, anh lượn đi.
- Thôi anh ở với mẹ anh cả đời đi, cưới vợ về làm gì để khổ con gái nhà người ta.
- Dạ anh ơi, em chỉ biết điều với những đứa tử tế thôi. Còn như anh lượn nhanh còn kịp.
Em là ngọc ngà, châu báo, kim cương của bố mẹ em. Anh tưởng vài ba mâm cỗ và tình yêu ích kỷ của anh mà muốn lên mặt kiểu gì cũng được ư?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước