Xúc động với Hòa Nhạc Quốc Gia Điều Còn Mãi 2015

(2Sao) - Với dàn dựng có bố cục "chắc" và vẫn giữ vững được tinh thần từ khi khởi nguồn, Điều Còn Mãi 2015 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nơi khán giả thưởng thức.

>> Điều còn mãi: Nước mắt của nghệ sĩ và khán giả
>> Hòa nhạc Điều còn mãi 2015: Lan tỏa tinh hoa nhạc việt


Vào giờ phút lịch sử và linh thiêng trong ngày 02/09 của đất nước, hòa nhạc Điều
Còn Mãi 2015 đã được diễn ra tại địa điểm đặc biệt là nhà hát lớn. Năm nay,
chương trình được chính thức có tên gọi mới là Hòa Nhạc Quốc Gia thể hiện
 sự tin tưởng và nâng tầm vị thế của chương trình âm nhạc - hòa nhạc có
chất lượng và giá trị nhân văn cao cả được nhà nước cũng như lãnh đạo
 đánh giá cao chương trình được khởi nguồn bởi báo VietNamNet.



Điều Còn Mãi vẫn luôn giữ được tinh thần từ khi khởi nguồn, đó là tất cả các tác
phẩm đều được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng có sự chỉ huy của nhạc trưởng
Lê Phi Phi. Các ca khúc nhạc nhẹ được viết riêng cho dàn nhạc giao hưởng luôn
mang lại nhiều xúc cảm, nhân văn và nhận được sự cảm mến của đông đảo đối
tượng khán thính giả theo dõi. Năm nay, chương trình được truyền hình trực tiếp
trên sóng của VTC, tiếp sóng bởi truyền hình Quốc hội, VietNamNet và được
tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Viettinbank, Sabeco, đồng tài trợ bởi C2, Nội
thất Phố Xinh.





Sau hai phần trình diễn Quốc ca và Hợp xướng Tổ Quốc, hai ca sỹ Hà Phạm Thăng
Long và Mạnh Dũng cùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện tác phẩm Vinh Quang
hồn dân tộc đầy hào hùng và xúc động.





Lan Anh thả hồn trong nhạc phẩm "Tiếng hát giữa rừng Pacbo" sàng tác của nhạc sĩ
Nguyễn Tài Tuệ. Nhạc sỹ từng khẳng định: “Đúng là cho tới lúc viết tôi chưa từng
được lên Cao Bằng nhưng Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó được viết xuất phát từ một tình
 yêu lớn lao với Bác Hồ, nên cảm xúc dạt dào." Ca khúc được sáng tác khi nhạc sĩ mới
 23 tuổi và là ca khúc
nổi tiếng nhất của ông.




Một lần nữa Hà Phạm Thăng Long thể hiện lại ca khúc "Aria Cô Sao" nhưng theo
phong cách thính phòng, còn nhớ vở Opera Aria Cô Sao trước đây được cô thể
hiện vào năm 2012 đã từng gây được tiếng vang khẳng định tên tuổi và giọng
hát của cô.







Tùng Dương phiêu với hai tác phẩm Người lái đò trên sông Pô Ko và Chiếc Khăn
Piêu đầy cảm xúc. Giọng ca luôn cháy hết mình trên sân khấu và nhận được nhiều
tràng vỗ tay trong suốt quá trình biểu diễn.





Trọng Tấn thể hiện nhạc phẩm Bám biển quê hương, dù bài hát ra đời khi cuộc
kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt nhưng vẫn đúng trong thời điểm
 hiện nay.




Ca sĩ Đăng Dương với "Bài ca xây dựng"












Ông Phạm Anh Tuấn xúc động ôm chầm nhạc trưởng Lê Phi Phi chúc mừng thành
công rực rỡ của chương trình.








Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam không chỉ để lại lưu bút xúc cảm về chương trình
mà còn chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo của Báo VietNamNet.



Tổng Biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và nhạc trưởng Lê Phi Phi.


Nhà báo Hà Sơn - một trong những nhà báo nổi tiếng miền Bắc.


Lãnh đạo và nhân viên báo VietNamNet chụp ảnh lưu niệm sau thành công của
chương trình.


T.A.
Ảnh: Khánh Hiển
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất