Yêu thì yêu thôi, ai biết ngày mai người ta sẽ phản bội mình?
Cuộc đời con người đầy ắp những sự may rủi và chẳng ai có thể biết được, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Hôm nay, tình yêu còn ngọt ngào, người ta còn nói với mình bao lời yêu chân thành và đầy hứa hẹn, nhưng ngày mai có ra sao, làm sao biết được.
Con gái đâu phải dễ yêu. Có những người mải miết cả đời đi tìm không thấy được hình bóng trong tim. Nhưng cũng có những người, chỉ găp một lần cũng đã si mê, ngày đêm thương nhớ. Đó chính là tình yêu. Và khi yêu, con người sẽ chẳng thể nào làm chủ được con tim mình. Cứ yêu hết lòng hết dạ, mặc cho chuyện gì xảy ra, cũng không cần biết ngày mai ra sao.
Đã yêu rồi thì sao có thể tính toán được, ngày mai người ta sẽ phản bội mình.
Nếu có một ngày, người ấy đã quên đi những lời hứa thủy chung, những dự định của tương lai của hai người, hãy mỉm cười và chấp nhận nó. Hãy coi đó là số phận, là định mệnh, là duyên trời mà ở nơi tương lai ấy, hai người không thể là vợ, là chồng.
Đừng trách cứ bản thân rằng tại sao ngày trước ta lại chọn con người ấy, lại tin tưởng vào những lời hứa hẹn của anh ta để làm khổ bản thân mình? Bởi chúng ta đâu biết được, trong con người ấy lại là bản chất lăng nhăng, không chung tình?
Lúc yêu, mọi thứ đều đẹp và màu hồng, chỉ khi đã quá yêu, đã quá hiểu, hoặc khi cưới nhau về rồi, chúng ta mới thực sự có những va chạm cuộc sống. Không thể trách ai, cũng không thể trách mình.
Ngay cả khi đã kết hôn, đã có con cái, con người ta cũng phải li dị vì không hợp nhau. Vì hai trái tim không thể đồng điệu, vì chúng ta không thể nào tiếp tục ở bên nhau, không thể mang lại hạnh phúc cho nhau.
Nếu không còn hạnh phúc, không còn vui vẻ khi ở cạnh nhau, chia tay là cách lựa chọn tốt nhất. Đau khổ hơn, khi người ấy có người khác, quên mối tình đầu son sắt, thủy chung, hãy mỉm cười mà chấp nhận, để họ ra đi tìm hạnh phúc mới, thứ tình yêu mà họ cho rằng đó mới là bến đỗ của cuộc đời họ.
Sự phản bội là điều không thể nào tha thứ trong tình yêu. Và trong tình yêu cũng vĩnh viễn không có chỗ cho sự phản bội. Nếu bạn vì quá yêu mà chấp nhận sự phản bội, thì sớm hay muộn, tình yêu ấy cũng sẽ nguội lạnh mà thôi.
Thế nên, đừng níu kéo một kẻ phản bội để làm gì? Cũng đừng trách người, trách mình vì sao không còn yêu?
Bảo Bảo
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước