7 giai đoạn khó khăn mà cặp đôi nào cũng phải trải qua trước khi chạm tay đến với hạnh phúc
Tình yêu của hai bạn sẽ hạnh phúc dài lâu nếu như cả hai nắm tay nhau vượt qua 7 giai đoạn khó khăn này.
1. Giai đoạn chỉ trích
Không phải ai cũng muốn nghe bạn đời của mình phàn nàn, chỉ trích. Khi chỉ trích nửa kia, chúng ta thường cố gắng chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của họ. Nhiều người vợ khiến vợ chán ngán khi liên tục đai đi đai lại những cụm từ như: " Anh luôn vậy”, “Anh chẳng bao giờ chịu giúp đỡ em hay hiểu cho em”. Những cụm từ này sẽ khiến các ông chồng cảm thấy rất ức chế.
2. Giai đoạn xa cách
Hầu hết chúng ta có lẽ đã trải qua cảm giác 2 vợ chồng ở bên nhau nhưng chỉ như những người bạn cùng nhà. Thậm chí, người đó còn không quan tâm đến bạn.
Theo tiến sĩ John Gottman, 80% đàn ông đều như vậy. Có vẻ như anh ấy không quan tâm, nhưng thực ra anh ấy tức giận và muốn được quan tâm. Bạn cần phải biết cách nhận ra dấu hiệu để cư xử sao cho hợp lý, tránh đẩy cảm xúc của hai bên lên cao trào. Tốt hơn bạn nên giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc vào đúng thời điểm khi cả hai đã bình tĩnh.
3. Giai đoạn "người thứ ba"
Trong hôn nhân, 70% phụ nữ thừa nhận rằng họ từng phải lòng người khác. Cảm giác bị thu hút bởi người khác phái là chuyện bình thường và người rung động không có nghĩa là sẽ phản bội. Có thể có nhiều cám dỗ trong cuộc sống nhưng lòng tin là một trong những điều quý giá nhất trong một chuyện tình cảm.
4. Giai đoạn coi thường
Mỉa mai, cười khẩy, không tôn trọng ý kiến của đối phương chính là điều khiến nhiều chuyện tình cảm bị sứt mẻ. Bạn cần học cách bày tỏ sự cảm kích và biết ơn với nửa kia. Vì bạn, anh ấy đã làm gì, đã hy sinh như thế nào? Bạn có nhớ không? Bạn càng trân trọng nửa kia bao nhiêu thì anh ấy sẽ càng yêu và coi trọng bạn bấy nhiêu.
5. Giai đoạn bùng nổ
Con cái, khủng hoảng tài chính, các thành viên gia đình và nhiều vấn đề khác có thể khiến bạn phát điên. Bạn không muốn làm gì khác ngoài việc chia tay. Giai đoạn này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong hôn nhân.
Đừng bao giờ quên rằng thử thách là một phần trong cuộc sống của chúng ta và tất cả chỉ là tạm thời. Nếu hai bạn có thể cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, cả hai sẽ ngày càng yêu thương nhau hơn. Hôn nhân không chỉ là chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, biến cố trong cuộc đời.
6. Giai đoạn chấp nhận và tha thứ
Đây là giai đoạn mà chúng ta hiểu ra rằng chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề theo cách chúng ta muốn và vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải học cách chấp nhận và tha thứ cho nhau. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để tha thứ cho người bạn ương bướng, cứng đầu của mình. Bạn không còn khó chịu, mỉa mai hay chỉ trích anh ấy nữa. Đó cũng là lúc cả hai thực sự là một nửa của nhau và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
7. Giai đoạn hạnh phúc dài lâu
Sau khi vượt qua tất cả các giai đoạn, cả hai bạn sẽ tận hưởng được trái ngọt. Hai bạn không còn cãi nhau nữa, có những thỏa thuận ngầm với nhau và biết cách giải quyết vấn đề trong êm đẹp.
Ở giai đoạn này, bạn hiểu rằng hôn nhân không hề dễ dàng nhưng bạn có thể tự hào về bản thân. Biết trân trọng nhau chính là bí quyết để các cặp vợ chồng ở bên nhau trọn đời.
Theo Emdep
-
53 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước