Shipper gửi lời nhắn bằng bìa carton cho vợ đang chống dịch corona
Nhân ngày Valentine, Zhang Jiapeng cầm tấm bảng ghi lời yêu thương, đứng ngoài bệnh viện vợ anh đang làm việc để tiếp sức cho vợ và ghi dấu ngày kỷ niệm của cả hai.
Tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) các biện pháp và chủ trương chống dịch virus corona được thực hiện từ 25/1. Mọi người được khuyến khích ở nhà, không tụ tập để tránh lây lan bệnh.
Làm công việc shipper, Zhang Jiapeng (25 tuổi) thời gian này cũng bận rộn hơn hẳn thường ngày vì các đơn hàng giao tận nhà cho khách tăng cao trong mùa dịch. Vợ Zhang là một y tá, từ khi làm công tác chống dịch ở bệnh viện và phải cách ly người nhà sau giờ làm việc, cô cũng đã không về nhà hơn 2 tuần nay, theo South China Morning Post.
Đôi trẻ chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh nhắn tin, gọi điện cho nhau để hỏi thăm tình hình.
14/2 năm nay cũng là Lễ Tình nhân hai người đón cùng nhau với tư cách là vợ chồng. Tuy nhiên, thay vì có một ngày bên nhau lãng mạn, đôi trẻ phải tạm xa do dịch bệnh.
Zhang giơ tấm biển ghi lời nhắn gửi đến vợ đang làm việc trong bệnh viện.
Không muốn ngày đáng nhớ trôi qua vô ích và cũng để tiếp sức tinh thần cho vợ, Zhang tranh thủ giờ nghỉ, viết dòng chữ: "Mừng kỷ niệm 2 năm bên nhau, mong em được về nhà sớm" lên tấm bìa carton và giơ cao bên ngoài khu vực làm việc của cô.
"Trước đây tôi thường làm việc xa nhà. Đáng lẽ Valentine năm nay chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau nhưng vì kế hoạch bị dời lại, tôi muốn làm điều gì đó đáng nhớ dành cho vợ", Zhang chia sẻ.
Vừa nghe giọng chồng qua điện thoại vừa theo dõi từ xa, vợ Zhang không khỏi nghẹn ngào. Hình ảnh nam shipper giơ tấm bảng chứa dòng chữ đầy yêu thương được ghi lại cũng khiến nhiều dân mạng xúc động.
Zhang và vợ đã không gặp nhau hơn 2 tuần nay.
"Hiện giờ mong muốn của tôi là dịch bệnh mau chóng được dập tắt, để chúng tôi có thể đoàn tụ", Zhang bày tỏ.
Không riêng Zhang Jiapeng và vợ, nhiều cặp đôi, gia đình khác nhất là các nhân viên y tế cũng phải chịu sự xa cách ngày 14/2 trong bối cảnh bệnh viêm phổi cấp diễn biến phức tạp ở Trung Quốc.
Những cái ôm, hôn qua màn hình điện thoại và những lời nhắn nhủ là điều duy nhất họ có thể làm để tiếp sức, động viên cho nửa kia giữa mùa dịch bệnh.
Theo Zing
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước