Vietnam Idol: Thu Minh 'soi' khi thí sinh hát nhạc Trịnh nhưng quên lời

(2Sao) - Ngoài màn trình diễn của top 6, Vietnam Idol còn chào đón Quán quân Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường và Văn Mai Hương.

Bước vào Gala 6 với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, top 6 với Jancie Phương, Quang Đạt, Tùng Dương, Thảo Nhi, Việt Thắng và Bá Duy đã đưa ban giám khảo và khán giả bước vào không gian âm nhạc trẻ trung và đầy cảm xúc với những ca khúc thể hiện những cảm nhận và góc nhìn riêng về Việt Nam.






Trải qua hơn nửa chặng đường, 6 cá tính âm nhạc đặc biệt này đã khiến ban giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thể hiện những bước tiến vượt bậc qua mỗi vòng thi. Trong đó, “chàng trai bún bò” Bá Duy dù đã ghi được những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, nhưng với tổng số lượng bình chọn thấp nhất, đã ngậm ngùi nói lời chia tay cuộc thi ở vị trí top 6.

Ca khúc mở màn của top 6 – Tôi yêu

Chọn một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Hạ trắng, Janice Phương đã chứng minh, cô là một đối thủ đáng gờm khi luôn thể hiện chất riêng của mình trong những sáng tác đậm hồn Việt. Dù có sơ suất quên lời ở phần đầu, mà nói như đạo diễn Quang Dũng “với nhạc của Trịnh Công Sơn thì phải thuộc lời, vì đến diva hát sai lời cũng bị soi”.

Janice - Hạ Trắng

Với ca sĩ Thu Minh, "đây là một bài hát khó mà bản thân chị cũng chưa bao giờ dám hát." Thậm chí, “không hiểu sao chị cảm thấy tự ti khi hát nhạc Trịnh Công Sơn”. Nữ giám khảo đánh giá, “Ở em, giọng và quãng của em hát rất hợp. Cách feel của em khiến bài hát có hơi thở mới nên làm chị những cái soi lúc đầu bị quên mất đi. Em nên tự tin hơn”.

Trong khi đó, giám khảo Bằng Kiều đánh giá đây là phần trình diễn thành công, ít nhất “anh và em đã đánh lừa được chị Thu Minh”. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng, với một người nước ngoài khi thể hiện một ca khúc mang tính triết lý cao như thế, thì việc quên lời của cô gái này là điều có thể châm chước bởi ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thường xuyên quên lời bài hát của chính mình.

Luôn thử thách bản thân qua mỗi vòng thi, với tư duy âm nhạc hiện đại và nền tảng âm nhạc khá vững chắc, Quang Đạt là một trong những nhân tố được kỳ vọng làm nên chuyện của mùa thi năm nay. Chọn ca khúc “Radio” như một món quà tặng cho ông ngoại, chàng trai Hải Phòng đã thành công khi kể lại câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của mình bằng một tinh thần vui tươi và trẻ trung.

Quang Đạt – Radio

Từng có khoảng thời gian 7 năm du học tại Anh, chính vì vậy nỗi nhớ quê nhà luôn thường trực trong Tùng Dương. Nhớ về quê hương, về Hà Nội là những buổi sáng, những đêm mùa đông rét mướt đã gợi cho cháng trai có trái tim nhạy cảm này xúc cảm để thể hiện ca khúc “Về với đông”. Chọn cách chia sẻ câu chuyện một cách bình dị và chân thành, Tùng Dương đã đến gần hơn với khán giả bằng chính giọng hát đầy tỉnh cảm của mình. Và với ban giám khảo, Tùng Dương đã có một phần trình diễn hoàn hảo.

Tùng Dương – Về với đông

Đằng sau vẻ ngoài “tăng động” luôn khiến mọi người xung quanh bật cười, Việt Thắng là một chàng trai rất tình cảm, đặc biệt khi nhắc đến gia đình. Chính vì vậy, Việt Nam trong mắt chàng trai này chính là miền quê Hải Dương, là gia đình mà anh luôn mong muốn sớm ngày đoàn tụ. Cảm xúc này đã được Việt Thắng đưa vào bài hát “Nơi ấy” một cách tự nhiên và chân thành. Vẫn là chàng trai với chất giọng khàn đặc biệt, phần trình diễn của anh đã mang đến một tiết mục mở màn cho Gala 6 khá ấn tượng.

Việt Thắng – Nơi ấy

Là một trong số ít thí sinh luôn nhận được những lời nhận xét tích cực từ ban giám khảo, Bá Duy còn chiếm tình cảm của khán giả khi những phần trình diễn của anh luôn chạm vào trái tim của người nghe. Mong muốn mang đến một thông điệp ý nghĩa – sống không chỉ cho riêng mình mà hãy chia sẻ tình yêu thương đến mọi người xung quanh, qua ca khúc “Sống như những đoá hoa”, Bá Duy một lần nữa đã chinh phục ban giám khảo.

Bá Duy – Sống như những đoá hoa

Là thí sinh duy nhất may mắn nhận được quyền cứu của ban giám khảo trong tuần vừa qua, với Thảo Nhi đó vừa là một món quà lớn, vừa là một thách thức không hề nhỏ khi bước tiếp ở những vòng sau. Đó cũng là lý do cô gái cá tính này quyết tâm làm mới bản thân, cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc với ca khúc “Mẹ yêu con”. Sở hữu một chất giọng gai góc, thế nhưng khi thể hiện bài hát nhẹ nhàng và tình cảm, Thảo Nhi đã mang đến ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo và khán giả với cách luyến láy rất mượt mà và tinh tế.

Mẹ Yêu Con - Thảo Nhi

Bên cạnh những phần trình diễn đầy màu sắc của 6 cá tính âm nhạc xuất sắc nhất, sân khấu của Vietnam Idol đêm nay đã thật sự “dậy sóng” với sự kết hợp đặc biệt của hai cô trò – quán quân Vietnam Idol Kids - Hồ Văn Cường và á quân Vietnam Idol 2010 – Văn Mai Hương trong ca khúc vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm - “Đi học”. Màn song ca ngẫu hứng này đã làm dịu đi không khí căng thẳng khi chuẩn bị chia tay một thí sinh sau Gala 6.
 
Văn Mai Hương và Hồ Văn Cường – Đi học

Với những thông điệp ý nghĩa về quê hương và gia đình, cùng sự hỗ trợ hướng dẫn từ giám khảo Bằng Kiều, top 6 đã mang đến một không gian âm nhạc lắng đọng và đầy cảm xúc. Với những phần trình diễn ấn tượng, Việt Thắng, Janice Phương, Quang Đạt và Tùng Dương đã xuất sắc có mặt trong nhóm thí sinh an toàn, trong đó Việt Thắng là thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất.

Gala 7 với chủ đề “Hát cho hành tinh xanh”, sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g10 Thứ sáu, ngày 2/9/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất