Được bạn trai cầu hôn lãng mạn nhưng khi vừa bước đến, cô gái khóc thét rồi bỏ chạy, nguyên nhân thực sự làm ai cũng buồn cười
Câu chuyện cầu hôn để gây bất ngờ cho bạn gái được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân mạng cười "không ngậm được mồm".
Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung xôn xao câu chuyện cô gái được bạn trai cầu hôn bất ngờ nhưng khi vừa bước vào, cô đã khóc thét rồi bỏ chạy. Dù cho bạn bè ra sức đưa vào nhưng cô vẫn bám tay vào tường không chịu đi và lập tức bỏ đi sau đó.
Clip cầu hôn khiến cô gái khóc thét còn dân mạng ngỡ ngàng
Thoạt nghe không ai hiểu nguyên nhân vì sao, nhiều người hết sức tò mò tại sao cô gái lại như vậy. Nhưng khi biết lý do thì ai cũng phải buồn cười. Đơn giản chỉ vì cô gái này chưa trang điểm, còn đang để mặt mộc quá xấu nên không dám đối diện với bạn trai trong một khung cảnh hoàn toàn lãng mạn ngọt ngào thế kia. Hóa ra, bạn trai vì muốn gây bất ngờ cho người yêu nên đã nhờ bạn bè đưa cô gái đến. Chỉ là vì chưa có sự chuẩn bị kĩ nên cô gái đã không hề trang điểm một chút nào.
Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã vào bình luận vô cùng hài hước:
- Đúng là chuyện hài thật, thế nhưng thắc mắc là xưa nay cô gái chưa từng lộ mặt thật với người yêu hay sao?
- Đúng là thời buổi này toàn nhờ son phấn thôi à
- Khi bạn muốn ngôn tình thì... thực tế quá phũ phàng
- Trời ạ, buồn cười hết cỡ
- Cũng được chứ sao nhỉ, vì dù sao cũng đã yêu đương mặn nồng cầu hôn rồi thì sợ gì lộ mặt mộc?
Hiện bài viết vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đúng là một câu chuyện ngôn tình hài hước.
Bảo Bảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước