Nhờ vợ rửa bát hộ và cái kết khiến chồng không bao giờ dám mở miệng thêm lần nào
"Được ngày chồng nhờ em rửa bát hộ... Và từ lúc đó đến nay không một lần nào chồng nhờ em rửa bát hay nấu cơm nữa".
Một trong những nỗi khổ của các ông chồng là lấy phải cô vợ "đoảng" từ chuyện nhà cửa đến bếp núc. Vẫn biết khuyết điểm ấy có thể thông cảm và cải thiện dần dần nhưng đôi lúc cũng đưa đẩy các ông chồng rơi vào tình huống chỉ biết thở dài.
Mới đây, một chị vợ đã không ngại kể lại tình huống đoảng "hết phần thiên hạ" khi được chồng nhờ vả. Chị viết: "Được ngày chồng em nhờ em rửa bát hộ. Và từ lúc đó đến nay không một lần nào chồng nhờ em rửa bát hay nấu cơm hộ nữa".
Kèm theo đó là hình ảnh hiện trường mâm cơm sau khi ăn bị đổ ụp xuống nền nhà. Bởi mâm vẫn dư đồ ăn nên mọi thứ văng tung tóe ra mặt sàn, còn bát đĩa thì chiếc còn nguyên, cái lại vỡ tan tành.
Chồng nhờ vợ đoảng bê mâm cơm mang đi rửa và cái kết "toang". (Ảnh HT).
Tâm sự thành thật của chị vợ đoảng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác của dân mạng. Bên cạnh những góp ý hài hước, nhiều người lại "ném đá" bởi chẳng có gì đáng tự hào để mang khoe.
Ngọc Anh: "Theo mình thì thấy tệ. Phụ nữ dù không muốn làm cũng phải biết khéo léo. Đổ cả mâm như này, mình nhìn còn thở dài nói gì đàn ông".
Thu Quyên: "Chịu luôn, cái này mà là chồng đập thì chị em lại kéo vào khuyên nên bỏ chồng còn vợ làm thì lại thi nhau tán thưởng".
Như Yến: "Em là con gái mà nhìn còn không ưa mắt nữa là đàn ông. Không phải không bênh chị em nhưng đàn bà con gái như này thì hơi tệ".
Thu Thuỷ: "Chết cười, cứ đập hết lần sau đỡ phải nhờ nhỉ”.
Nguyễn Dân: "Thế ngoài rửa chén nấu cơm ra còn gì nữa không để tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, nay cũng 29 cái xuân xanh rồi".
Nguyễn Thanh: "Hôm nọ em cũng làm hỏng mấy cái xoong và thế là cũng không phải nấu cái gì nữa, haha".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước