Nghe tin bạn thân ly hôn, thanh niên chẳng buồn mà lập tức đòi tiền mừng vì lý do đặc biệt
Câu chuyện của anh chàng này khi chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng vừa buồn cười vừa gật gù vì thấy cũng có lý.
Mỗi lần đi ăn cưới, chúng ta đều không quên cho tiền vào phong bì rồi ghi "chúc mừng hạnh phúc trăm năm". Nhưng cái việc "trăm năm" ấy chỉ là quy ước của khách. Thế nên thanh niên này cũng lấy lý do đó mà cho rằng anh bạn thân của mình đã thì không còn hạnh phúc nữa nên phải trả lại tiền mừng cưới. Lý do anh chàng này đưa ra thực sự khiến người khác phải bật cười. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng nghĩ kĩ thì cũng thực sự thấy... hợp lý.
Đoạn tin nhắn của 2 thanh niên về việc đòi lại tiền mừng cưới (ảnh Beat.vn)
Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội khiến nhiều người cười không ngậm được miệng. Đã ly hôn vợ lại còn bị đòi tiền mừng thì quả là bi kịch chồng chất bi kịch. Không chỉ 1 người mà còn vài người bạn đòi tiền mừng thì lấy đâu ra tiền "đền bù thiệt hại". Quá mệt mỏi, thanh niên này lên mạng kêu than để mong dân mạng cho lời bình.
Sau khi chia sẻ, câu chuyện đã nhận được rất nhiều lượt "like" và bình luận của độc giả. Sau vài giờ chia sẻ đã nhận về hơn 20 nghìn lượt thích, hơn 3 nghìn lượt bình luận và rất nhiều lượt chia sẻ.
Nguyên văn câu chuyện được anh chồng than vãn như sau:
“Chuyện là vì nhiều vấn đề trong hôn nhân chủ yếu là cãi nhau quá nhiều nên 2 vợ chồng tôi quyết định ly hôn sau 2 năm chung sống.
Thế nhưng, vấn đề phức tạp nhất lại xuất phát từ mấy thằng bạn chơi thân, chúng nó mới chỉ chớm nghe tin tôi sắp ly dị thì đã nhắn tin cho tôi như này. Không biết vợ tôi trả cho chúng nó bao nhiêu tiền để chúng nó đẩy tôi vào con đường cùng luôn. Tưởng cưới nhau đã khó ai ngờ ly dị nó cũng khó chả kém cạnh gì”.
Ảnh minh họa
Đúng là chuyện hi hữu, trường hợp có 1 không 2. "Biết đâu khi rơi vào hoàn cảnh éo le này người chồng lại quyết định rút lại đơn ly dị thì sao?", độc giả Ngọc Long chia sẻ.
Hiện tại bài viết vẫn đang nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước